Đảng Cộng hòa đã chán ngán với chính sách đối ngoại mềm yếu dưới thời Tổng thống Barack Obama. Họ đã bắt đầu hoài niệm đến cựu tổng thống George W. Bush, một người theo trường phái diều hâu và mô tả Bush sẵn sàng "đấm vào mũi" ông Putin nếu vụ Ukraine xảy ra dưới thời Bush.
Chủ tịch Hạ viện John Boehner rẻ rúng chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama trong chiến dịch tranh cử bằng cách tôn vinh một người của đảng Cộng hòa từng điều hành nước Mỹ: George W. Bush.
"Có ai nghĩ rằng Vladimir Putin có thể sát nhập Crimea khi George W. Bush vẫn là Tổng thống Mỹ không? Không!", Boehner tự hỏi và tự trả lời luôn, trước một nhóm tình nguyện viên của đảng Cộng hòa đang tập trung lắng nghe.
"Ngay cả Putin cũng đủ thông minh để biết rằng Tổng thống Bush sẽ đấm vào mũi (Putin) trong vòng khoảng 10 giây!", Boehner nói xong thì đám đông vỗ tay nhiệt liệt.
Dân biểu John Boehner đã sử dụng ngôn ngữ đầy màu sắc để dè bỉu khả năng lãnh đạo của Tổng thống Obama. Nhưng CNN cho rằng đề cao Bush quá là điều không bình thường, đặc biệt là chính sách đối ngoại của ông Bush - cụ thể là chiến tranh Iraq - đã dẫn đến việc Dân chủ quét sạch Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi năm 2006. Khi ấy, đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện trong năm thứ 6 làm Tổng thống của Bush.
Boehner cũng nên đọc lại lịch sử vì năm 2008, khi Bush vẫn còn là Tổng thống Mỹ thì Nga đã mang quân vào Georgia nhưng Nhà trắng lúc ấy cũng không làm gì hơn ông Obama hiện giờ. Thời điểm ấy, ông Bush cũng không dám đấm vào mũi của Putin (khi đó còn là Thủ tướng) hay Tổng thống Nga khi đó, Dimitri Medvedev. Thực tế lúc ấy, Tổng thống Bush cũng bị chỉ trích vì không có phản ứng mạnh mẽ hơn chống lại Nga.
Anh Tú (theo CNN)