Quốc hội Canada quan sát thấy một khoảnh khắc của sự im lặng ngày hôm nay cho Cpl. Nathan Cirillo, 24 tuổi, người lính đã bị giết bởi một tay súng ở Ottawa hôm thứ Tư, trong khi ông đã được bảo vệ Đài tưởng niệm Chiến tranh quốc gia. Những người biết Cirillo cho biết cha và dự bị là một người yêu chó. Và hôm nay, tại nhà của gia đình Cirillo ở Hamilton, Ontario, một cảnh đau lòng diễn ra như hai con chó chăm chú nhìn dưới một cửa, nghỉ ngơi đầu của họ gần một cống hoa và cờ như thể thương tiếc người lính.
"Thay mặt cho tất cả các thành viên của nhóm House of Commons Security Services, tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của Cpl. Nathan Cirillo. Những lời cầu nguyện của chúng tôi là với bạn," Sgt. tại Arms Kevin Vickers cho biết trong một tuyên bố ngày hôm nay. Vickers là người đàn ông bắn chết tay súng, được xác định là Michael Zehaf-Bibeau.

Peter Power / The Canadian Press / AP Photo
PHOTO: Chó nhìn trộm ra từ dưới một cửa khẩu tại nhà của gia đình Cirillo ở Hamilton, Ontario gần hoa và lá cờ đã được trái ra ngoài, 23 tháng 10 năm 2014.

Peter Power / The Canadian Press / AP Photo
PHOTO: Chó nhìn trộm ra từ dưới một cửa khẩu tại nhà của gia đình Cirillo ở Hamilton, Ontario gần hoa và lá cờ đã được trái ra ngoài, 23 tháng 10 năm 2014.
vsn