Cảnh sát cho hay, hai thi thể nam được tìm thấy trên một con sông ở Philadelphia là hai con nợ của một tay buôn ma túy. Hai người này đã vay nợ 100,000 Mỹ Kim để đánh bạc tại sòng bài tại Chester.

Ngôi nhà nơi ba nạn nhân bị tra tấn. Photo Courtesy: nydailynews.com
Các nhà điều tra đã tìm ra được một ngôi nhà ở phía tây nam Philadelphia, nơi mà hai người đàn ông nói trên đã bị bắt cóc và bị tra tấn bởi các thành viên của một băng đảng người Việt Nam.
Ngoài hai nạn nhân xấu số nói trên, nhóm này còn bắt cóc một người đàn ông khác nữa, nhưng người này đã may mắn sống sót được. Vụ bắt cóc xảy ra và tối ngày thứ Ba. Đến tối ngày thứ Tư, khi các nhà điều tra đột nhập vào bên trong ngôi nhà, nơi xảy ra vụ tra tấn thì nó đã bị bỏ hoang. Những người hàng xóm sống gần đó cho biết rằng gia đình sống tại ngôi nhà này đã dọn đi chỉ vài giờ sau khi ném thi thể của hai nạn nhân xuống sông Schuylkill. Cảnh sát đã tìm thấy những những xô chứa gạch mái xi măng dùng để dìm hai thi thể nạn nhân xuống sông.
Theo thông tin của cảnh sát, sống tại ngôi nhà này là một cặp vợ chồng và năm đứa con, tất cả gia đình này đã bỏ trốn. Gia đình này cũng đồng thời sở hữu một khu đất bên kia đường, tại đây họ trồng cần sa trong những trailer và có những con chó lớn canh chừng.
Cuộc điều tra về cái chết của hai anh em bắt đầu khi một người tên Thanh Voong 23 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng bị kích động và đang đi lang thang trong công viên Fairmount, tay bị trói, mắt bị bịt lại và gần như không mặc quần áo. Theo lời khai của người này thì khi nhóm người trên cắt cổ họng của anh ta và hai người nữa rồi ném xác họ xuống sông, anh ta đã giả vờ chết. Trước đó, ba người họ đã bị nhóm này tra tấn trong một ngôi nhà. Voong sống sót nhưng trên người có nhiều vết dao đâm, anh ta đã cố gắng bơi vào trong bờ sau khi những nghi phạm rời đi. Voong cho hay anh ta đã may mắn vì không bị cột vào những thùng chứa gạch như hai người kia, nếu không anh ta cũng đã bị chìm xuống đáy sông.
Các nhà điều tra đã coi hai vụ tử vong trên là do ma túy và băng đảng. Hai nạn nhân nói trên đã được giao 100,000 Mỹ Kim để mua ma tuý nhưng họ lại tiêu hết tiền vào sòng bạc Harrah ở Chester. Hiện danh tính của hai nạn nhân nam vẫn chưa được xác định, nhưng một số nguồn tin cho biết đó là hai người Việt Nam.
Sau khi tiêu hết tiền vào sòng bài, hai người đã bị bắt cóc và đưa đến một ngôi nhà ở Philadelphia và bị tra tấn tại đó. Những kẻ bắt cóc đã cho phép họ gọi một cuộc điện thoại để nhờ người trợ giúp. Hai anh em này đã gọi cho Voong mang tiền đến cứu họ, nếu không họ sẽ bị giết chết. Nhưng Voong chỉ mang theo 40,000 Mỹ Kim. Khi đến nơi Voong cũng bị trói lại và bị tra tấn cùng với hai nạn nhân kia.
Trước đó, vào ngày 09 tháng Tám, Voong đã từng bị tấn công bằng búa khi đang ngồi trong xe ở thành phố Southwest Center, vì vậy cảnh sát địa phương đã biết đến Voong từ vụ đó.
theo Linh Lan/baocalitoday