WESTMINSTER, California (NV) – Tiệm đồng hồ Tick Tock nằm trong khu thương mại Phước Lộc Thọ ngay trung tâm Little Saigon lại bị những kẻ cướp có vũ khí đột nhập vào lúc khoảng 12 giờ 30 trưa Thứ Năm, 21 Tháng Tám. Đây là lần thứ ba trong vòng 3 năm liên tiếp tiệm đồng hồ này bị cướp có súng đột nhập và có nổ súng.

Tiệm đồng hồ Tick Tock bên trong Phước Lộc Thọ lại bị cướp vào trưa Thứ Năm, 21 Tháng Tám. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Trả lời phóng vấn nhật báo Người Việt vào lúc 1 giờ trưa ngay tại hiện trường, cảnh sát viên Cameron Knauerhaze thuộc Sở Cảnh Sát Westminster cho biết, “Cách đây 20 phút, chúng tôi nhận được điện thoại báo tin là có tiếng súng nổ từ một tiệm nữ trang tại địa chỉ này. Cảnh sát Westminster lập tức đến hiện trường. Chúng tôi đến gặp người chủ tiệm. Người chủ tiệm cho biết vừa bị cướp. Một nghi can chạy vào tiệm và tìm cách đập tủ lấy nữ trang. Chủ tiệm có trang bị vũ khí, đối đầu với nghi can, và xảy ra vụ đấu súng.”
Cũng theo cảnh sát viên này thì “không rõ có bao nhiêu viên đạn được bắn ra. Chỉ biết là người xung quanh và chủ tiệm không bị thương. Không rõ nghi can có bị trúng đạn hay không. Riêng tiệm có thiệt hại vật chất, chưa rõ bao nhiêu.”
Thông tin sơ khởi cho thấy nghi can là hai người đàn ông da đen, đã tẩu thoát trên một chiếc xe van màu trắng.
Một trong các nhân chứng chứng kiến từ đầu vụ cướp này là ông Trần Đăng Hải, một cư dân ở Santa Ana.

Ông Trần Đăng Hải ở Santa Ana, nhân chứng vụ cướp, kể lại sự việc với cảnh sát Westminster. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Ông Hải kể, “Lúc đó tôi đi từ trong Phước Lộc Thọ ra, ngang qua tiệm Lee's Sandwiches (đối diện Tick Tock) thì tôi thấy hai tên. Một mặc áo khoác đen. Một mặc áo trắng bạc bạc. Cả hai đội nón phủ đầu, từ cửa chạy ào vào. Thế là tôi la 'cướp, cướp' lên liền.”
Sở dĩ ông Hải nghĩ ngay đây là “cướp” là vì “Bình thường không ai làm như vậy. Tôi nhìn là biết cướp. Tôi la xong thì mọi người cũng la lên. Tôi đi ra ngoài sân thì nghe tiếng súng nổ, nếu tôi nhớ không lầm thì hình như có hai tiếng súng. Tôi móc điện thoại ra gọi 9-1-1 liền. Tụi nó chạy ra cái xe van đậu ngoài đường. Xe in chữ nhiều lắm. Không biết phải nói màu gì. Giống màu con chuột. Hai tên đó nhảy lên xe là xe chạy liền.”
Theo ông Hải “khoảng 7,8 phút sau thì xe cảnh sát đến.”
“Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến một vụ cướp ngay trước mắt mình,” ông Hải cho biết.
Trong khi đó, bà Liễu Trần, cũng ở Santa Ana, là người nhìn thấy “hai tên đó từ trong chạy ra và nhảy lên một chiếc xe có người chờ sẵn” trong lúc bà vừa từ tiệm Cao Điểm Mì Gia bước ra.
“Ngay khi đó tôi thấy nó chạy lên xe. Tụi nó kéo cửa chạy lên xe. Tôi thấy nó mặc cái áo có cái mũ. Một thằng nhảy lên cửa trước, một thằng cửa sau. Có thằng tài xế ngồi sẵn, lái chiếc xe xám xám chữ trắng, chạy đi. Người nó còn va vào cửa, cái ba lô đeo bị vướng vào cửa nữa. Thấy ồn ào không biết chuyện gì, tưởng ai bị gì. Một hồi nghe 'cướp, cướp' mới biết,” bà Liễu kể.
Cũng theo người phụ nữ này thì “Nó không đậu xe trong parking. Nó đậu sẵn giữa đường nè. Quay đầu, nổ máy sẵn.”

Trung Sĩ Cameron Knauerhaze tóm tắt vụ cướp với phóng viên nhật báo Người Việt. (Hình: Thiên An/Người Việt)
Về chuyện tiệm đồng hồ Tick Tock bị cướp ba lần, cảnh sát viên Knauerhaze cho rằng, “Đúng là đã từng có cướp ở đây. Đây là một khu mua bán an toàn. Tiệm này bị chú ý nhiều vì đây là một tiệm nữ trang cao cấp, là tiệm duy nhất có chứng nhận về đồng hồ Rolex. Hiện tại, các bằng chứng đều cho rằng đây là một vụ cướp.”
“Xe và trực thăng cảnh sát đang truy tìm nghi can. Nếu ai có thông tin gì xin liên lạc với cảnh sát Westminster, danh tánh của quý vị sẽ được giữ kín nếu yêu cầu,” Trung Sĩ Knauerhaze kêu gọi sự giúp đỡ từ người dân.
Tiệm đồng hồ Tick Tock nằm ngay cửa ra vào Phước Lộc Thọ từng bị cướp vào cuối Tháng Bảy, 2012, và Tháng Chín, 2013.
Ngọc Lan & Thiên An/Người Việt