ORLANDO, Florida – Theo các đài truyền hình địa phương, một phụ nữ ở Orlando đã nhận được một tấm ngân phiếu lớn vì chính quyền đã lưu giữ khoản tài sản vô thừa nhận. Thậm chí chính cô cũng không biết là có cái khoản tài sản ấy.

Cô Teresa Trần nhận được món tiền lớn hôm 7 tháng Tám, 2014. (Hình: Bay News 9)
Hôm thứ Năm, 7 tháng Tám vừa qua, Văn Phòng Tài Sản Vô Thừa Nhận Florida (unclaimed property bureau) đã trao cho Teresa Trần, 26 tuổi, một tấm ngân phiếu trị giá hơn $40,000 Mỹ kim.
Mẹ của cô từng mở hai quỹ hỗ tương (mutual fund) khác nhau đứng tên Teresa Trần. Dần dần hai quỹ này tích lũy được $40,581.50. Tiểu bang đã giữ số tiền, sau khi không có ai đụng tới nó trong ít nhất là ba năm.
Teresa Trần nói, “Tôi đưa toàn bộ số tiền này cho mẹ tôi. Tôi không lấy một xu, tôi đưa tất cả cho mẹ.”
Cô nói thêm, “Chúng tôi từ Việt Nam sang đây không có gì cả, chúng tôi là một gia đình gắn bó thân thiết, vì vậy chúng tôi đã luôn luôn cố gắng hỗ trợ lẫn nhau, và đó là vẻ đẹp của chuyện được ở tại Hoa Kỳ mà chúng tôi có thể làm điều đó, và chúng tôi có thể sống giấc mơ Mỹ này theo một nghĩa nào đó.”
Các giới chức cho biết có hàng triệu người khác giống như Teresa như Trần trên khắp Florida. Những người có tiền đang được giữ trong Văn Phòng Tài Sản Vô Thừa Nhận. Một số người đã có tiền nằm ở đó từ thập niên 1960.
Tiểu bang Florida có một website, FL Treasure Hunt, liệt kê tất cả những tài sản chưa có người nhận. Người dân có thể vào để xem mình có tài sản nào ở đó hay không.Trong năm tài khóa vừa qua, văn phòng này đã nhận được gần $400 triệu Mỹ kim, và đã trả lại khoảng 60 phần trăm trong tổng số tiền đó cho các sở hữu chủ hợp pháp, hoặc cho những người thừa kế của sở hữu chủ.
Trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy, chính quyền đã bán đấu giá những tài sản khác có ai đứng ra nhận tại khách sạn Double Tree by Hilton Hotel ở phi trường Orlando.
VD