Kể từ khi Eric Abidal bị phát hiện bệnh ung thư đến nay, năm nào sân Nou Camp cũng xuất hiện thêm một ca bệnh hiểm nghèo. Phải chăng đội bóng xứ Catalan đã bị một lời nguyền chết chóc.
Giữa năm 2011, khi còn khoác áo Barcelona, Eric Abidal bị phát hiện căn bệnh ung thư lá gan. Căn bệnh này khiến cựu tuyển thủ người Pháp phải nghỉ gần như hết mùa giải 2012/13 để điều trị. Phải tới hè 2013, bệnh tình của anh mới có dấu hiệu thuyên giảm. Hiện tại, Abidal đã chuyển sang khoác áo Olympiacos, những vẫn lo sợ một ngày căn bệnh sẽ tái phát trở lại.

Đến lượt Adriano mắc bệnh hiểm nghèo
Vài tháng sau khi Abidal bị phát hiện căn bệnh ung thư lá gan, đến lượt HLV Tito Vilanova chịu chung số phận. Các bác sĩ phát hiện cựu trợ lý của Pep Guardiola bị ung thư vòm họng. Tháng 5/2013, Vilanova quyết định từ bỏ cương vị thuyền trưởng Barcelona để tiến hành điều trị. Tuy nhiên, Chúa đã ngoảnh mặt với ông. Cuối tháng 4 vừa qua, Vilanova đã đầu hàng căn bệnh quái và vĩnh biệt cõi đời này. Sự ra đi của ông khiến thế giới bóng đá mất đi một con người nghị lực.
Khi mà niềm tiếc thương Vilanova vẫn còn đọng lại rất nhiều nơi các cầu thủ Barcelona, thì một đồng đội khác của họ lại gặp hạn với bệnh tật. Trong buổi tổng kiểm tra sức khỏe trước thềm mùa giải mới của CLB Barcelona, các bác sỹ đã phát hiện hậu vệ người Brazil, Adriano Correia gặp vấn đề về sức khỏe. Cụ thể, cựu cầu thủ Sevilla đã bị rối loạn nhịp tim và cần phải trải qua quá trình điều trị bằng EPS (Electrophysiology Study - điện tim sinh học).
Đến thời điểm hiện tại, y học vẫn chưa có được loại thuốc chữa dứt điểm căn bệnh này, vì thế người mắc bệnh sẽ phải trải qua quá trình điều trị nội điện tim sinh học để theo dõi lượng máu lưu thông đến trái tim nhằm có được phác đồ điều trị phù hợp. Dự kiến, quá trình điều trị của Adriano sẽ kéo dài khoảng 4 đến 6 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc Barcelona sẽ mất hậu vệ 29 tuổi trong giai đoạn đầu tiên của mùa giải sẽ được khởi tranh vào ngày 23/8 tới đây.
Mất Adriano 1-2 tháng không quan trọng, quan trọng là dường Nou Camp đang bị một lời nguyền bệnh tật nào đó. Năm nào cũng có người mắc bệnh hiểm nghèo, thậm chí đã có người phải giã từ cuộc đời như Vilanova. Ngay cả những người không mê tín, có lẽ họ cũng đã bắt đầu đặt dấu hỏi.
Lâm Anh
Theo
www.nguoiduatin.vn