Không giành được vị trí thứ 3 đã đành, tuyển Bazil còn xát muối vế thương khi thua đậm Hà Lan đến 0-3 một cách quá dễ dàng tại Mane Garrincha.

Scolari thanh minh như "đấm vào tai" người Brazil
Sau trận đấu HLV Scolari đã có một màn thanh minh "không thể tin được" để biện hộ cho thất bại của Selecao.
"Trận thua 1-7 là kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử nhưng tôi lại nhìn thấy ở đấy mặt tích cực. Năm 2006 đội tuyển của chúng ta không lọt vào nổi bán kết và 4 năm sau tại Nam Phi 2010, tuyển Brazil cũng không lọt vào nhóm 4 đội cuối cùng. Còn bây giờ thì tuyển Brazil đã lọt vào bán kết và trước đó một năm đã đoạt chức vô địch Confedeations Cup", HLV Felipe Scolari đã thanh minh theo cách mà nhiều phóng viên cứ ngỡ là nhà cầm quân này đang… giỡn.
"Chúng ta phải lạc quan. Còn hôm nay, tôi không nghĩ đó là một trận đấu tồi tệ. Tôi không có gì chê trách hay chỉ cách cầu thủ cả", ông Scolari nói về kết quả 0-3 của tuyểnn Brazil trước Hà Lan.
Đối với một giải đấu mà Brazil, ứng viên của mọi giải đấu mà họ tham gia, làm nước chủ nhà nếu ông Scolari có thể lạc quan nếu cho rằng thất bại thảm hại sẽ khiến bóng đá Brazil thức tỉnh để làm lại thì người ta còn có thể chấp nhận được. Đằng này "Big Phil" lại biện hộ theo kiểu giải này Brazil lọt vào bán kết là "ngon" hơn các lần trước chỉ vào được tứ kết (2006, 2010) và cho đó là điều "tiến bộ" chẳng khác gì trêu tức hàng triệu người Brazil.
Trở lại với trận tranh Huy chương đồng vào rạng sáng nay tại SVĐ Garrincha ở thủ đô Brasilia hầu như không có gì để bình luận nhiều về chuyên môn khi Brazil thất thủ quá nhanh, quá dễ. Phút thứ 2 bị dẫn trước 1-0 và phút thứ 16 tỷ số đã được nhân đôi cho Hà Lan. Brazil không thua nhiều hơn 3-0 có lẽ tuyển Hà Lan của HLV Luis Van Gaal đã lịch sự không muốn làm 70.000 khán giả có mặt tại sân và hàng triệu người Brazil khác theo dõi trận đấu phải bẽ bàng.
"Brazil đã dùng các hậu vệ để tấn công khung thành đội nhà, còn các tiền đạo làm nhiệm vụ phá bóng giải vây trước cầu môn tuyển Hà Lan", một bình luận hài hước nhưng quá cay đắng của một CĐV người Brazil viết trên trang bình luận của The Guardian
Điều đáng ngạc nhiên nhất ở trận đấu tại sân Garrincha chính là lòng bao dung của người hâm mộ Brazil dành cho ĐTQG. Sau trận thua nhục nhã trước tuyển Đức ở Bán kết thì rất ít người nghĩ Selecao lại được chào đón nồng ấm như vậy ở sân Garrincha với sức chưa lên đến trên 70.000 người đã chật kín khán giả của đội chủ nhà. Brazil bước vào trận mà không có sự la hét, huýt sáo hay chê bai gì, mà ngược lại cả SVĐ đã cùng nhau hát quốc ca Brazil thật to để ủng hộ thầy trò ông Scolari.
Thế nhưng những tình cảm của khán giả Brazil lại bị dội gáo nước lạnh với kết quả muối mặt và sau đó là màn thanh minh không khác gì đấm vào tai của ông Scolari.
Theo
www.xaluan.com