Trở về sau màn trình diễn  thất vọng tại vòng bảng World Cup 2014, các tuyển thủ Hàn Quốc đã phải  hứng chịu sự giận dữ từ người hâm mộ.
    
       Đội tuyển Hàn Quốc nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ nước nhà khi nằm ở một bảng đấu khá nhẹ với Bỉ, Nga và Algeria. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Hong Myung-bo đã gây thất vọng tràn trề khi kết thúc giai đoạn vòng bảng với chỉ duy nhất 1 điểm và xếp ở vị trí đội sổ bảng H.
  Đáng thất vọng hơn nữa, Hàn Quốc nhận hai thất bại khó có thể chấp nhập nổi trước Algeria (đội bóng được đánh giá ngang cơ nhưng thảm bại 4-2) và Bỉ (chơi hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng vẫn thất bại với tỉ số 1-0).
  
Đội tuyển Hàn Quốc chịu sự chỉ trích từ người hâm mộ sau màn trình diễn tồi tệ tại Brazil
   Chính vì vậy, ngay khi đội tuyển Hàn Quốc vừa đặt chân về quê nhà, họ đã phải hứng chịu cơn cuồng nộ của người hâm mộ. Đã có khoảng 200 CĐV có mặt tại sân bay Seoul để trút giận lên HLV Hong Myung-bo cùng 23 cầu thủ Hàn Quốc. 
  Trong buổi họp báo được tổ chức ngay tại sân bay, những CĐV quá khích này đã ném kẹo vào các thành viên đội tuyển Hàn Quốc và kèm theo màn tổng sỉ vả về màn trình diễn tại Brazil vừa qua. HLV Hong Myung-bo cùng 23 cầu thủ Hàn Quốc bị gọi là “những kẻ thất bại” trong khi một số người khác thậm chí còn cho rằng “bóng đá Hàn Quốc đã chết”.
  Tất nhiên, hầu hết các thành viên đội tuyển Hàn Quốc đều xuất hiện trong tư thế cúi đầu vì màn trình diễn tệ hại tại World Cup 2014. Thay mặt toàn đội, HLV Hong Myung-bo gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ: “Tôi xin lỗi vì thất bại tại Brazil. Chúng tôi đã không thể đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ.”
  Tuy phải trải qua những giây phút cay đắng như vậy nhưng đội tuyển Hàn Quốc vẫn còn  may mắn. Trong quá khứ từng chứng kiến đội tuyển Italia bị người hâm mộ  ném cà chua sau thất bại tại World Cup 1966 còn đội tuyển Hungaria của thế hệ  Puskas thậm chí còn phải đi ẩn náu sau trận thua cay đắng trước Tây Đức ở chung  kết World Cup 1954.