Vấn đề trọng tài đặc biệt nổi cộm trong hai ngày đầu tiên diễn ra World Cup 2014. Không ít những đội tuyển quốc gia đã chịu oan ức bởi những quyết định khó hiểu của trọng tài.
Năm nay, FIFA đã quyết định áp dụng công nghệ vạch vôi điện tử vào World Cup 2014 nhằm hạn chế tối đa những tranh cãi. Tuy nhiên, tới thời điểm này, sau 2 ngày giải đấu diễn ra, đã có không ít những đội tuyển kêu trời vì bất công.

Những sai lầm của trọng tài đang ảnh hưởng tới hình ảnh của World Cup
Trọng tài chính là… kẻ thù của giải đấu năm nay. Theo thống kê, 3/4 trận đấu đầu tiên ở World Cup 2014 ghi dấu ấn sai lầm rõ nét của các “ông vua áo đen”. Đó thực sự là thảm họa ở giải đấu lớn nhất hành tinh.
Ngay trong trận mở màn, trọng tài Nishimura người Nhật Bản đã để lại điểm đen khi “tưởng tượng” ra quả phạt đền cho Brazil (Fred bị ngã), tạo nên bước ngoặt trận đấu, khiến người Croatia thua oan ức.
HLV Niko Kovac đã gọi sai lầm ấy là nỗi xấu hổ của giải đấu. Tuy nhiên, trong những trận đấu tiếp theo, các đồng nghiệp của ông Nishimura vẫn tiếp tục tạo nên những tranh cãi bởi “tiếng còi méo”.
Trong trận đấu giữa Mexico và Cameroon hôm qua, tổ trọng tài người Colombia đã khiến không ít người phải ngạc nhiên khi không công nhận bàn thắng hợp lệ của Dos Santos trong tình huống phạt góc. Trước đó, cầu thủ này cũng bị tước 1 bàn thắng khác trong tình huống việt vị không rõ ràng. Rất may, Mexico đã có được bàn thắng sau đó và giành chiến thắng với tỷ số 1-0, nếu không họ sẽ rất oán trách những quyết định sai lầm của “ông vua áo đen”
Chưa dừng lại ở đó, trong trận đấu sau đó giữa Hà Lan và Tây Ban Nha, trọng tài chính Rizzoli đã tạo ra quả phạt đền tranh cãi. Pha quay chậm cho thấy cho thấy hậu vệ Stefan de Vrij của Hà Lan chưa phạm lỗi với Diego Costa.
Rõ ràng, những sai lầm liên tiếp đang trở thành hồi chuông báo động về công tác trọng tài. Vẫn biết rằng không ai có thể tránh khỏi những sai lầm nhưng việc nó mang tính hệ thống đang khiến hình ảnh của giải đấu suy giảm đáng kể.