San Jose, California (AP): Trong vòng 17 năm làm việc cho cơ quan cảnh sát thành phố San Jose, tiểu bang California, cảnh sát viên Huấn Nguyễn chưa hề bị xúc động trong công việc, cho đến lần vừa qua.

Vào ngày 6 tháng 5 vừa qua, một vụ bắn người vì xe đụng nhau, đã khiến một người di dân 37 tuổi gốc Việt, chết đi, để lại một gia đình một bà vợ không có công ăn việc làm, và hai đứa con thơ, mà một trong hai đứa con này bị bệnh tự kỷ ( autism ) nặng.
Buổi sáng hôm 6 tháng 5, ông Nguyễn Phước Lâm, một tài xế xe bus của một công ty xe bus Việt Nam trong thành phố San Jose, đã dùng xe hơi chở bà vợ là Diệu Huỳnh đi chợ. Khi chạy đến một khu nhà lưu động, ông Nguyễn phải thắng gấp vì một chiếc xe Volswagen chở hai người đàn ông từ trong khu nhà lưu động chạy ra. Xe ông Nguyễn bị hư hại, và khi ông ra khỏi xe, thì có những cãi nhau qua lại và ông Nguyễn đã bị bắn chết.
Cảnh sát viên Huấn Nguyễn đã nói với các phóng viên AP là ông ta cố gắng không để tình cảm chi phối khi thi hành công vụ, nhưng chuyện thương tâm của gia đình ông Nguyễn Phước Lâm đã gây cho ông những xúc động lớn lao.
Ông Huấn, với sự chấp thuận của các nhân viên cao cấp của sở cảnh sát thành phố San Jose, đã thiết lập một website quyên tiền cho gia đình người quá cố. Bà vợ Diệu Huỳnh không đi làm, trong khi một đứa con trai lại bị bệnh tự kỷ.. hoàn cảnh thật thương tâm.
Khi thiết lập website, cảnh sát viên Huấn Nguyễn dự định quyên góp chừng vài ngàn mỹ kim cho bà quả phụ Diệu Huỳnh. Không ngờ trong vòng chưa đến 3 tuần lễ, số tiền của các ân nhân ủng hộ gia đình bà Diệu Huỳnh đã lên đến gần 100 ngàn mỹ kim. Tiền cứu trợ đã được gửi đến từ các cộng đồng người Việt ở những nơi xa xôi như Houston, Boston, New York và cả từ thành phố London, xứ Anh.
TB