TOWNSVILLE - Một du khách đeo ba lô đã được tòa án cho tại ngoại, nhưng phải hứa giữ hạnh kiểm tốt, vì đương sự đã lái xe cán vào chân của một người đàn ông, sau khi làm cho người này bị chẹt vào giữa hai chiếc xe hơi.

Phan Tuấn Quang. (Courier Mail)
Phan Tuấn Quang, 24 tuổi, đã lãnh hình phạt mức thấp nhất, trong một vụ án được xem là một dấu mốc quan trọng tại Tòa Án Địa Hạt Townsville vào hôm thứ Sáu, 23/5, vì bất cứ bản án nào khác cũng đều vô nghĩa khi du khách ba lô này bị trục xuất.
Quang đã làm cho ông Robert Bliss bị thương. Người đàn ông 57 tuổi này sống ở Townsville, một thành phố nằm về phía nam Cairn ở tiểu bang Queensland đông bắc Úc. Quang đã lái một chiếc xe chạy lảo đảo về phía trước, trong một nhà kho chứa đồ trên đường Ingham Rd vào hôm 26 tháng Tư, 2013, và dí hai cẳng chân của ông Bliss vào một chiếc xe khác. Một trong hai chân bị thương tật nặng.
Quang nói rằng anh đã mang một đôi giày quá to đối với anh và không thể cảm nhận được bàn đạp thắng của chiếc xe, khi anh cố gắng rà tìm phanh.
Anh đã nhận tội lái xe một cách nguy hiểm, gây tổn thương thể xác, và đã bị kết án 12 tháng phải hứa giữ hạnh kiểm tốt và đóng tiền thế chân $200 Úc kim để được tai ngoại.
Thẩm phán Stuart Durward SC nói ông biết rằng người ta có thểtức giận về mức trừng phạt quá nhẹ này, nhưng nói rằng các cách lựa chọn đều bị hạn chế, vì Quang không sống ở nước Úc.
Ông nói với Quang hôm thứ Ba, 20 tháng Năm, “Tôi rất dè dặt về việc ấn định một thời hạn giam tù và... không có sẵn một dạng lựa chọn của bản án, vì anh sẽ bị trục xuất. Vì vậy, tôi sẽ xử trí với anh một cách đặc biệt... một cách thức không nên được coi là một tiền lệ.”
“Một cách mà tôi hiểu là có thể gây ra một số lời chỉ trích của cộng đồng nói chung , nhưng đó là cách thức mà tôi nghĩ là thích hợp nhất.”
Quang đã bị trục xuất vào ngày thứ Tư, 21/5/2014.
Trước đó tòa án có nghe rằng ông Bliss có thể mất đi cái chân kia vì các biến chứng.
Luật sư Scott Geeves của Quang cho biết thân chủ của ông đã nhận được một hình thức trừng phạt trong tháng 10, khi visa của anh bị thu hồi .
Ông nói, “Kể từ lúc ấy, để ở lại đây anh Quang chỉ cậy dựa vào sự đóng góp ít ỏi của cha mẹ bên quê nhà. Sự tồn tại của anh trong giai đoạn này là đạm bạc... cha mẹ anh đã trả tiền trọ cho anh tại một nơi cư trú dành cho du khách ba lô ở Townsville, và một khối lượng nhỏ thức ăn để sống qua ngày.
“Không muốn hạ thấp tầm quan trọng của sự kiện này... cứ sự thường thì lẽ ra đó có thể là một dịp vui mừng cho một du khách ba lô tại Úc.”
Những đoạn phim của CCTV thu hình vụ tai nạn cho thấy Quang bước ra khỏi xe và hoảng loạn la to, trước khi vội vàng quay ngược lại.
Công tố viên Kelly Stone cho biết Quang nói với cảnh sát rằng anh lẫn lộn ga và phanh.
VD