Biểu tình trước sứ quán Trung Quốc. Ảnh: HM
Chiều nay 18-5-2014, được sự bảo trợ của BAOOV (Business Association of Oversea Vietnamese – US Branch – Hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tại Hoa Kỳ), khoảng gần 200 người Việt ở quanh vùng thủ đô Washington DC đã biểu tình trước cửa sứ quán Trung Quốc, phản đối và lên án chính quyền Bắc Kinh đang xâm lấn thềm lục địa của Việt Nam bất chấp Công ứớc Liên hiệp quốc về Luật Biển nãm 1982, cũng như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Ðông năm 2002 (DOC) và các thỏa thuận có liên quan khác giữa Việt Nam – Trung Quốc.
Ngoài ra, đoàn biểu tình còn phản đối việc gần đây Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan dầu khí trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam, cách Ðảo Lý Sơn 119 hải lý.
Nằm góc đường Connecticut và Van Ness, khu ngoại giao đoàn International Place gồm nhiều sứ quán của các nước như Ghana, Bangladesh,… nhưng có lẽ sứ quán Trung Quốc là lớn nhất và kiên cố.
Có nhiều các em sinh viên trẻ tham dự cùng các bà các cô. Công tác tổ chức khá tốt, có khẩu hiệu in sẵn bằng tiếng Anh, băng rôn, cờ quạt, trông như ngày hội.
Mở đầu, trưởng ban Tổ chức David Hồ tuyên bố lý do biểu tình bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Có một ông tây rất thạo tiếng Việt, nói về Trung Quốc gây hấn là sai lầm lớn.
Thấy cả VTV đến đưa tin, phỏng vấn. Trên trời có máy bay trực thăng của cảnh sát theo dõi đoàn biểu tình. Dưới đất cũng nhiều xe cảnh sát bảo vệ an ninh cho người tham dự, sẵn sàng ra tay nếu có kẻ quá khích.
Bà con đi biểu tình cũng vui vẻ, cười nói, còn hát bài “Nối vòng tay lớn”, nghe xúc động. Chợt thương người biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn. Nếu được phép như ở DC, thì có lẽ vườn hoa Lê Nin tới hàng chục ngàn người.
Cũng rất thú vị, trước đó có một nhóm nhỏ khoảng một chục người mang cờ vàng đã tụ tập, hô khẩu hiệu chống Trung Quốc và chống cả bên cờ đỏ. Đoàn cờ đỏ đi vòng ngoài, qua lại trước cửa sứ quán mấy lần. Đoàn cờ vàng đứng một chỗ, hô “đả đảo” mỗi lần đoàn cờ đỏ đi qua. Mình ở xa, tai ù, mải chụp ảnh, chẳng nghe rõ lắm, họ đả đảo ai
Thấy mấy bác cờ vàng hô to quá, bên cờ đỏ quyết đinh đổi khẩu hiệu “Nhân dân Việt Nam đoàn kết chống xâm lược và bành trướng Bắc Kinh”, và cả đoàn hô theo “Đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết”. Bên cờ vàng ít người, hô nhiều, cũng mệt, cuối cùng các bác đứng…xem. Chả lẽ một bên hô đoàn kết, đoàn kết, bên kia lại hô ngược lại.
Chụp được vài cái ảnh có cờ vàng và cờ đỏ xen lẫn, trông vui mắt. Có anh cu tây đứng xem, liền hỏi, sao các anh có hai cái cờ. Dạ, cái nước tôi nó thế, mà cũng tại các anh (Mỹ) đó. Anh cười bảo, chẳng hiểu gì. Mình lầm bầm, chắc cu này còn trẻ, lại dốt sử Mỹ.
Chụp ảnh một lúc, tôi thấy mệt, ra một góc xa, ngồi lặng lẽ, tự nhiên thấy buồn khó tả. Giá như đừng có cuộc biểu tình này thì hơn. Tôi hoàn toàn không muốn các cháu cùng tuổi đang chay chơi với Bin và Luck phải đả đảo ai đó. Thế hệ ấy lớn lên phải được sống trong hòa bình và tình thương yêu của một thế giới không bạo lực.
Muốn thế, người lớn chúng ta phải hành xử làm gương cho con trẻ, nước lớn làm gương cho nứớc nhỏ, và siêu cường phải tỏ rõ là siêu cường.
HM. 18-5-2014
Cờ vàng cũng tham gia. Ảnh: HM
HM