TEMPE, Arizona – Hình như có người chưa hiểu lắm về ý nghĩa ngày April Fools' Day của người Mỹ, hoặc hiểu nhưng giả vờ như không hiểu.

Trần Phước
Trường hợp của anh Trần Phước, 27 tuổi, đã đưa đến ý tưởng trên. Cảnh sát nói rằng Phước đã ăn cắp một viên kim cương trị giá $25,000 trong lúc diễn trò April Fools (Cá Tháng Tư) vào ngày thứ Ba, 1 tháng Tư vừa qua.
Ngày hôm đó, Trần Phước bước vào tiệm kim hoàn Capri Jewelers trong thương xá Arizona Mills Mall. Phước nói với một nhân viên rằng anh muốn xem lại một viên kim cương mà anh đã xem một ngày trước đó.
Khi nhân viên lấy viên kim cương ra khỏi hộp trưng bày và đưa cho Phước, anh ta cầm viên đá quí và quay lưng lại phía nhân viên. Sau đó anh quay trở lại, cười nói với nhân viên “April Fools và trao cho nhân viên một viên kim cương giả (zirconia). Đối với mắt người thường, Zirconia có hình dạng tương tự như kim cương.
Trong lúc Phước nhanh chân rời tiệm, nhiều nhân viên bán hàng trong tiệm liền biết ngay trò gian lận của Phước. Họ gọi cảnh sát ngay lập tức trong lúc nhìn theo chiếc xe của Phước chạy ra khỏi khu thương xá.
Qua ngày hôm sau, Phước trở lại tiệm nữ trang và bị cảnh sát bắt. Phước nói rằng anh đến tiệm để trả lại viên kim cương vì trò gian lận hôm trước chỉ là một trò đưa April Fools.
Khi bị cảnh sát phỏng vấn, Phước nhìn nhận rằng anh có ý định dùng viên kim cương trị giá $25,000 để cầu hôn cô bạn gái trong tuần sau.
Thanh niên này đã bị đưa vào nhà giam với cáo trạng trộm cắp cấp hình sự.
VD