Tuy nhiên, đây cũng là một bài học cần thiết cho những người tổ chức các sự kiện công chúng (public event) vì sự nhầm lẫn đó cần phải chấm dứt vì rất có thể gây xáo trộn trong cộng đồng và gây tức giận cho nhiều người từng là nạn nhân của cộng sản.
Cali Today News – Trong tuần này, bài báo của ký giả Lê Bình và video clip của ký giả Nghê Lữ về chuyện “lá cờ đỏ sao vàng tại Hội Tết Fairground (?)” đã thu hút sự chú ý của nhiều độc giả khắp nơi.
Rất đông độc giả gọi về tòa soạn cho biết rằng cộng đồng người Việt là cộng đồng tỵ nạn cộng sản, cho nên bất cứ một hiện tượng nào, bất cứ một biểu tượng nào giống (hay gần giống) lá cờ của cộng sản Việt Nam đều khiến cho cộng đồng sợ hải, giận dữ và (nhiều khi) chống đối. Có từng bị ở tù CS, có từng bị CS vùi dập,
có từng trải qua những đau đớn do CS gây ra,… thì mới thông cảm và hiểu cho những phản ứng như thế. Có hiểu như thế mới thương, mới cảm thông được sự giận dữ và những phản ứng mạnh của cộng đồng khi họ phải đối diện với những biểu tượng của nhà nước cộng sản trên vùng đất tự do này, dù cố ý hay vô tình.
Một số rất đông độc giả cũng cho biết là sau khi nghe cô giáo trình bày qua video phỏng vấn của ký giả Nghê Lữ và qua lời tâm tình và giải thích của anh Tựu Lê – trưởng ban tổ chức hội Tết Fairground – trong bài viết của ký giả Lê Bình, và qua lời của anh Vinh Đinh – giám đốc tuần báo Thằng Bờm cũng là thành viên của Ban Tổ Chức – trong video của ký giả Nghê Lữ, thì cái hình ảnh nói trên (ngôi sao vàng/hay xanh lá mạ được mua từ Office Depot được dán trên chiếc áo tình cờ màu đỏ) đã là một sự trùng hợp bất ngờ, ngoài ý muốn, không chủ định của cô giáo và càng ngoài tầm hiểu biết của Ban Tổ Chức, vốn dĩ đa đoan với trăm ngàn việc trong một hội chợ quy mô. Hiểu như thế, nhiều độc giả đã bày tỏ sự cảm thông về sự nhầm lẫn bất ngờ và ngoài ý muốn này.
Trong một buổi cơm trưa tại nhà hàng Bếp Vua vào trưa thứ tư tuần này, một nhóm những độc giả xem qua bài báo, rồi hỏi nhau: Các bạn nghĩ sao? Gần như tuyệt đại đa số đều cho rằng chuyện xảy ra là một nhầm lẫn vô tình, và cần rút kinh nghiệm!
Tuy nhiên, đây cũng là một bài học cần thiết cho những người tổ chức các sự kiện công chúng (public event) vì sự nhầm lẫn đó cần phải chấm dứt vì rất có thể gây xáo trộn trong cộng đồng và gây tức giận cho nhiều người từng là nạn nhân của cộng sản.
Làm một cộng đồng buồn phiền hay giận dữ là một điều chẳng nên!
Sau bài báo nói trên, anh Tựu Lê – Trưởng Ban tổ chức Hội Tết Fairground – đã gửi đến tòa soạn báo Cali Today một lá thư như sau:
“Kính thưa quý Đồng Hương, quý Quan Khách, và Hội Đoàn,
Kính thưa Quý Cơ Quan Truyền Thông, Truyền Hình và Báo Chí
Hội Tết Fairground 2014 đã được tổ chức với mục đích tạo cơ hội để các em học sinh sinh viên tại địa phương của chúng ta có dịp tìm về nguồn cội và dấn thân vào các sinh hoạt nhằm phát huy văn hóa và tiếp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam vững mạnh.
Sự chiếu cố, thương mến, hưởng ứng tham gia và tham dự của Quý Vị đã đưa đến sự thành công khả quan và mỹ mãn quá sự mong đợi lần đầu tiên tổ chức của chúng tôi với phần tham dự của khoảng trên dưới 20,000 khách du xuân và đã ra về trong niềm vui khó quên của Hội Tết Fairground 2014 tại San Jose, miền bắc California.
Xin chân thành cám ơn Văn Phòng của Supervisor Dave Cortese; các Võ Đường VOVINAM, Hùng Vương & Văn Lang; các thầy cô, phụ huynh & học sinh trường Việt Ngữ Về Nguồn; Nhạc Viện Thái Bình; nhóm Từ Bi Phụng Sự; Biệt Đoàn Lam Sơn; cô Debbie Nghiêm và nhóm người mẫu, Ban Hoa Hậu Áo Dài miền Bắc California, toàn thể ban diễn hành, các hội đoàn & đòan thể; những Mạnh Thường Quân; và nhất là toàn thể Anh Chị Em thiện nguyện viên của gia đình Hội Tết Fairground 2014.
Đặc biệt Quý Cơ Quan Truyền Thông, Truyền Hình và Báo Chí đã quãng bá, hội thoại, thông báo, đến tham dự chung vui và làm phóng sự tường thuật rất nhiệt tình,và đầy đủ về 2 ngày Hội Tết.
Trong sự Tổ Chức chắc chắn có những thiếu sót về tiếp tân, sắp xếp và kỹ thuật, mong Toàn Thể Quý Vị hoan hỷ thông cảm cho, và cũng một lần để chúng tôi học hỏi thêm cho các lần tổ chức sắp đến.
Và một lần nữa xin chân thành cám ơn toàn thể Quý Vị và các Anh Chị Em.
TheVu Nguyen – Vinh Dinh – MyLinh – Ryan Tran – TuuLe .
Và hy vọng rằng sau lần tổ chức đầu tiên này với nhiều thành công và những thiếu sót, nhầm lẫn, ban tổ chức sẽ rút kinh nghiệm để tổ chức những kỳ sau hoàn hảo hơn, góp phần duy trì văn hóa Việt nơi xứ người.
Nguyễn Dương