
Một người bạn hỏi tôi một câu hỏi kinh điển: "Này, bạn có biết Con Lợn và Con Heo khác nhau chỗ nào không?"
Tôi nghiêm túc trả lời, dựa trên một nghiên cứu khoa học cực kỳ... thú vị:
Về nguồn gốc địa lý:
Con Heo được sinh ra ở Miền Nam.
Con Lợn được sinh ra ở Miền Bắc. (À, ra chúng là anh em thất lạc vì chia cắt Nam-Bắc!)
Về khẩu phần ăn uống:
Con Heo thì ăn Bắp (miền Nam).
Con Lợn thì ăn Ngô (miền Bắc). (Hóa ra là khác nhau ở từ vựng, chứ ăn vào bụng thì cũng như nhau thôi!)
Về khả năng làm bánh:
Con Heo da KHÔNG làm bánh được.
Con Lợn thì làm bánh Da Lợn ngon lành! (Ồ, chỉ Lợn mới có nghề làm bánh gia truyền này! Heo đành chịu thua rồi.)
Về sự nghiệp điện ảnh:
Con Heo thì đóng phim người lớn.
Con Lợn thì đóng phim thiếu nhi (như phim Hiệp sĩ Lợn). (Một con theo nghiệp Hollywood, một con theo nghiệp Disney. Đúng là mỗi con một chí hướng!)
Nghe xong, người bạn tôi gật gù: "Ồ, thì ra bấy lâu nay chúng ta cứ nghĩ Lợn và Heo là một. Thật ra chúng khác nhau... cười ra nước mắt!"
VietBF@Fsưu tập