
Một giáo sư tâm lý học quyết định thực hiện một cuộc thử nghiệm xã hội độc đáo về tình yêu và hôn nhân. Ông tập hợp ba cặp vợ chồng lớn tuổi, mỗi cặp đã kết hôn hơn 50 năm, vào một căn phòng.
Ông nói với họ: "Hôm nay, chúng ta sẽ làm một thí nghiệm nhỏ. Mỗi ông chồng hãy dành 15 phút nói những lời yêu thương, ngọt ngào nhất mà mình dành cho vợ, những lý do tại sao mình yêu bà ấy. Sau đó, mỗi bà vợ sẽ ra khỏi phòng một mình và quay lại để kể cho chúng tôi nghe cảm xúc của mình."
Cặp đầu tiên bắt đầu. Ông chồng say sưa kể về vẻ đẹp của vợ ngày xưa, về sự tần tảo, hi sinh, về những bữa cơm ngon và tình yêu thủy chung. Bà vợ nghe xong, đôi mắt rưng rưng, bà ra khỏi phòng với khuôn mặt rạng rỡ và nói: "Tôi thật sự rất xúc động! Tôi không thể tin được chồng tôi vẫn yêu tôi nhiều đến vậy sau ngần ấy năm."
Cặp thứ hai cũng tương tự. Ông chồng kể những kỷ niệm lãng mạn, những khó khăn đã cùng nhau vượt qua và lòng biết ơn vô hạn. Bà vợ cũng xúc động không kém, bà ra khỏi phòng với nụ cười hạnh phúc: "Ông ấy đã nói những điều tuyệt vời nhất mà tôi từng nghe! Tôi cảm thấy như mình đang sống lại thời thanh xuân vậy!"
Đến lượt cặp thứ ba. Ông Lâm, một ông chồng ít nói, sau 15 phút chỉ thốt lên được vài câu cụt ngủn như: "Bà ấy nấu ăn ngon," "Bà ấy chăm sóc tôi tốt," và "Bà ấy... bà ấy ở bên tôi lâu rồi." Bà Bình, vợ ông Lâm, nghe xong chỉ nhếch mép cười. Khi bà ra khỏi phòng, cả phòng im lặng chờ đợi một sự thất vọng.
Nhưng bà Bình quay vào, khuôn mặt bà bỗng rạng rỡ hẳn lên, bà nói với giáo sư và mọi người với giọng đầy phấn khích:
"Ông ấy nói đúng! Thật không thể tin được! Ông ấy... ông ấy vừa kể cho tôi nghe địa chỉ của người tình cũ của ông ấy!"
VietBF@sưu tập