
Con trai ở bộ đội lâu ngày mới về phép, trong bữa cơm ông bố hỏi: "Thế bây giờ con đeo lon gì? Anh con trai dạ thưa bố con đeo lon Đại úy ạ."
Tối hôm ấy khi hai vợ chồng ở trong buồng ngủ cũ lâu ngày, hai vợ chồng nũng nịu nhau. Anh chồng xui vợ cầm cái... ấy của mình, cô vợ xấu hổ cứ dùng dằng chưa cầm. Bà mẹ tai điếc tai sáng cứ nghĩ có lẽ con trai mình đưa tiền cho vợ nó lại không chịu cầm nên hắng giọng bảo: "Của chồng đưa thì cứ cầm đi con."
Được lời như cởi tấm lòng, cô vợ bèn đưa tay nắm lấy, cô vợ bỗng thốt lên: "Ôi giời ơi, Đại tướng quá!"
Lúc này ông bố nằm ở ngoài nhà nghe vậy thì chép miệng: "Con với cái mình nuôi nó khôn lớn trưởng thành, sợ mình xin tiền hay sao mà mình hỏi thì nó bảo là Đại úy, vậy mà với vợ nó lại bảo là Đại tướng con với chả cái..."
VietBF@sưu tập