Tổng thống Donald Trump nói với Dasha Burns của Politico rằng Dân biểu Marjorie Taylor Greene quay lưng lại với ông không phải vì chính sách, mà vì một điều nhỏ nhặt hơn nhiều: các cuộc gọi điện thoại của bà.
Khi Burns hỏi về những lời chỉ trích từ những người ủng hộ cho rằng ông tập trung nhiều hơn vào các cuộc xung đột quốc tế hơn là các vấn đề trong nước, Trump đã chọn không đánh giá nền kinh tế của mình. Thay vào đó, ông mô tả Greene là "ngu ngốc" và "IQ thấp", đồng thời nói rằng những lời công kích của bà chỉ là sự trả thù cá nhân.
"Tôi đã chứng kiến những kẻ ngu ngốc như Marjorie Traitor Greene, hoặc một số người gọi bà ấy là Taylor Greene. Một số người gọi bà ấy là Taylor Brown vì màu xanh lá cây đôi khi chuyển sang màu nâu, điều này không hay ho gì", Trump nói, trước khi khẳng định những lời phàn nàn của bà về chính sách đối ngoại thực ra là về lịch trình của ông.
Theo Trump , Greene là "một người trung thành cho đến khi tôi không thể trả lời điện thoại của cô ấy vì tôi quá bận để trả lời điện thoại của mọi người".
"Bạn không thể gọi cho tôi ba lần một ngày", ông nói. Trump tuyên bố ông phải xoay xở với "hơn 200 nghị sĩ, 53 thượng nghị sĩ, 212 quốc gia, bạn biết đấy, tất cả những người này đều gọi điện, và một gia đình", ông nói thêm rằng điều này gây khó khăn nhất vì "tôi khó gọi lại cho gia đình".
Trump cho biết Greene chỉ bắt đầu công kích ông trước công chúng sau khi ông ngừng trả lời bà. Ông bác bỏ những lời chỉ trích của bà về chính sách đối ngoại bằng cách lập luận rằng các chuyến đi của ông đã mang lại những thắng lợi kinh tế to lớn. "Tôi đã thực hiện một chuyến đi. Tôi đã mang về hàng nghìn tỷ đô la trong chuyến đi đó", ông nói, nhớ lại khi ông trở về từ châu Á và Trung Đông với những hợp đồng khổng lồ, bao gồm việc bán "khoảng 300" máy bay Boeing.