
Một nhà nọ có cô con gái phải lòng một chàng trai và muốn kết hôn.
Thế nhưng, nhà chàng trai lại không theo đạo Phật nên cha mẹ cô gái không đồng ý.
Người con trai đành phải nghe theo lời cô gái khuyên bảo, đi nghiên cứu Phật học để sớm được ba mẹ chấp thuận.
Một thời gian sau, cha mẹ cô gái hỏi con về tình hình của chàng trai.
Cô gái vui vẻ nói: "Anh ấy đã tin theo Phật rồi!"
Ba mẹ cô gái liền nói: "Vậy thì hai con có thể cưới nhau được rồi đấy!"
Bỗng cô gái òa lên khóc nghẹn ngào nói:
"Anh ấy lại tin quá sâu, đã xuất gia làm hòa thượng rồi!"
VietBF@sưu tập