
Nghe lạ nhỉ, nhưng nó lại là sự thật. Người phụ nữ có phúc nhất đời này, là người biết sống đơn giản.
Đơn giản, không phải là ngây thơ. Mà là biết thu nhỏ cái “tôi”, mở rộng tấm lòng.
• Biết mềm mại, biết bao dung.
• Biết đón nhận, cả ngọt ngào lẫn đắng cay của cuộc sống.
• Biết nuốt trôi ấm ức, ôm được những điều không trọn vẹn.
Người phụ nữ càng tu được chữ “đơn giản”, phúc khí càng lớn. Giống như nước, không tranh, không giành, nhưng lại nuôi dưỡng tất cả. Càng giản đơn, càng được trời th:ương.
Bạn để ý mà xem, người sống phức tạp thường mệt mỏi, người sống đơn giản lại luôn có quý nhân, có may mắn. Có người từng nghĩ mình "ng:u ng:ốc”, vì hay giúp người khác. T:iền bạc, tình cảm, lúc nào cũng sẵn sàng cho đi, có khi đến mức bị coi là “người ngốc, lắm tiền, dễ lừa”.
Nhưng giờ nhìn lại, mới hiểu rằng ông trời có mắt, và thời gian công bằng. Như câu nói trong Hồng Lâu Mộng: “Tính toán quá thông minh, cuối cùng lại tính lầm cả cuộc đời.”
Những người suốt ngày toan tính, sợ thiệt hơn, có thể trước mắt họ “được”, nhưng sau cùng lại mất đi sự bình yên. Còn người sống chân thành, tử tế, có thể chịu thiệt một lúc, nhưng càng về sau, phúc lại càng dày.
Cuộc đời là trò chơi của năng lượng. Bạn cho ra thứ gì, vũ trụ sẽ trả lại thứ ấy. Sống thiện lương, vũ trụ không nợ bạn đâu, chỉ là trả chậm một chút thôi. Những người phụ nữ đơn giản, thường sống thảnh thơi hơn.
Bạn thấy không, những người hơn 40 mà vẫn tươi trẻ, đa phần là những người ít sân si, ít tính toán. Không phải vì họ nhiều t:iền để đi spa, mà vì họ nhẹ lòng.
• Không có mưu mô, nên nét mặt cũng trong sáng.
• Không có tâm cơ, nên giấc ngủ cũng yên.
Bởi vậy, đừng cố gồng làm người “hoàn hảo”, đừng ép mình phải "cao tay" hơn ai. Chỉ cần sống tử tế, biết đủ, biết buông, đó đã là phúc lớn nhất đời người phụ nữ rồi.
VietBF@sưu tập