
Trong tù, hai người bạn đang trò chuyện:
- Hôm nay, bạn cùng phòng của tôi được thả sớm 5 năm so với mức án 10 năm. Thật may mắn quá!
- Hả? Anh ta làm cách nào mà được giảm án nhiều vậy?
- À, thì ra trong đêm diễn văn nghệ ở trại, anh ta đã diễn vở kịch về "Lòng tham của một quan chức tham nhũng".
- Hay quá! Vai diễn đó xuất sắc đến mức nào mà được giảm án tận 5 năm?
- Anh ta không diễn gì cả. Anh ta chỉ đọc kịch bản. Nhưng người ta thấy vở kịch giống cuộc đời của một vị giám thị đến mức ông ta yêu cầu phải trả tự do cho anh ta ngay lập tức! Vì ông ta cần anh ta ra ngoài... để đi tìm nhà viết kịch đó.
VietBF@sưu tập