
Những từ người ta hay dùng để chỉ một người phụ nữ đã đi qua hôn nhân, có con hoặc không, đã gó a chồng hay ly hôn.
Ngày xưa, chỉ cần nghe mấy chữ đó thôi là người ta nhìn phụ nữ bằng nửa con mắt. Vì cái tư tưởng “trọng nam khinh nữ” nó ăn sâu, đặt đàn ông lên trước và đẩy phụ nữ về phía sau.
“Gái nạ dòng” nghe nặng như cái án. Chỉ vì người ta không còn nguyên vẹn theo tiêu chuẩn… của ai đó.
Về sau đời sống văn minh hơn, ta đổi sang “mẹ đơn thân”. Nghe nhẹ hơn, đỡ ca y nghiệt hơn. Nhưng định kiến thì vẫn còn nằm đó, không chịu bỏ đi.
Có mẹ đơn thân thì cũng có bố đơn thân. Nhưng lạ nha, cùng một cảnh nuôi con một mình mà người ta lại nhìn khác hẳn.
Bố đơn thân thì được thương
“Anh gà trống nuôi con, tội ghê.”
Còn mẹ đơn thân thì bị soi
“Sống sao mà để bị bỏ vậy trời?”
Chỉ một câu nhìn đời sai lệch thôi, đã đủ để người phụ nữ bị khi nh thường, bị đặt điều, bị mang tiếng như thể họ làm gì sai với cuộc đời này vậy.
Trong khi hôn nhân, vốn là chuyện của hai người.
Không sống được với nhau thì dừng lại.
Không hạnh phúc nữa thì bước ra.
Và đôi khi, đó lại là sự tử tế cuối cùng mà họ dành cho nhau… và cho con.
Bởi vì “giả bộ hạnh phúc” còn độc hơn chia tay.
Đừng tưởng con mình không biết. Nó cảm được hết…tiếng thở dài..sự im lặng…những bữa cơm lạnh ngắt…
Rồi lớn lên, nó sẽ nhìn hôn nhân bằng lăng kính mà bố mẹ đã dùng.
Bạn có muốn con bạn lớn lên hiểu đúng thế nào là “hạnh phúc gia đình” không?
Làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ.
Đi làm, đón con, cơm nước, tắm rửa, dỗ ngủ. Hôm nào mệt thì vẫn phải lết dậy đưa đón. Hôm nào con sốt thì thức trắng cả đêm.
Tất cả… một mình.
Không dựa được vào ai.
Bố đơn thân, mẹ đơn thân ,họ đều vất vả như nhau.
Nhà thiếu mẹ thì thiếu sự dịu dàng.
Nhà thiếu bố thì thiếu sự mạnh mẽ.
Nhưng họ đã cố, bằng tất cả những gì họ có, chỉ để con không thiếu thốn tình thương.
Với tôi, họ là những người anh hùng thầm lặng.
Dám bước ra khỏi cuộc sống không hạnh phúc.
Dám gồng mình nuôi con bằng cả trái tim.
Không ai chọn cô đơn.
Chỉ là… họ chọn bình yên cho con trước.
Xã hội nên ngừng phán xét và bắt đầu thấu hiểu. Nên mở lòng và tạo điều kiện để những ông bố, bà mẹ đơn thân được làm việc, được nuôi con, được sống một cuộc đời tử tế , như cách họ đang cố mỗi ngày.
Và nếu có thể, xin hãy nhìn họ bằng sự trân trọng.
Vì họ mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
VietBF@sưu tập