
Có anh chàng nọ cưa cô hàng xóm xinh đẹp mãi mà không đổ. Hết cách, chàng ta giở chiêu cuối cùng.
Chờ một tối, cô gái đang đứng trên cửa sổ. Anh ta đi ngang qua, đứng dưới cửa sổ và vạch quần ra tè.
Vừa tè, anh ta vừa nói:
- Xong cái thứ nhất nè, ... cất đi nè.
- Đến cái thứ 2 nè ... Xong ... Cất đi nè.
Rồi lững thững đi về nhà.
Cô hàng xóm thấy hết và nghĩ: Đàn ông mỗi người có 1 cái, chàng này có 2 cái đặc biệt quá nên chịu liền. Vậy là đám cưới diễn ra.
Đêm tân hôn, sau khi "lâm trận" thứ nhất xong, cô gái đợi anh chàng đem cái thứ 2 ra dùng. Đợi mãi không thấy, cô gái mới hỏi:
- Còn cái nữa đâu, sao không mang ra dùng tiếp đi.
Anh chàng mới nói: Đúng là trước đây có 2 cái, nhưng sinh hoạt thấy bất tiện nên cho thằng T ở xóm trên 1 cái rồi.
Cô gái tiu nghỉu, lộ vẻ khó chịu, rồi cả hai đi nghỉ.
Hôm sau, đi làm về thấy mặt vợ có vẻ giận dữ, anh ta chưa kịp hỏi đã bị nghe chửi:
- Anh đúng là thằng "khôn nhà, dại chợ", có 2 cái thì cái tốt, cái to đem cho người ta. Cái xấu, cái bé thì giữ lại dùng.
- Hôm nay, tôi sang nhà ông T thử và đòi lại mà chưa trả đấy. Tôi phải sang đòi lại bằng được mới thôi. Dại ơi là dại ...
Anh chồng: ???
VietBF@sưu tập