Hình ảnh gầy sọp bên quán ăn vỉa hè gây hoang mang
Ở tuổi 71, nam diễn viên gạo cội TVB Lý Quốc Lân khiến khán giả giật mình khi xuất hiện trong một đoạn clip quay tại quán ăn bình dân ở Đại lục. Trong video, ông mặc áo ba lỗ trắng, khoác chiếc tạp dề đã sờn, trên cổ là chiếc khăn bông thấm mồ hôi, đứng ngay sát vỉa hè xào chảo bò viên nghi ngút khói. Mái tóc đã bạc trắng, gương mặt hốc hác, thân hình gầy sọp khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trong lúc vừa đảo chảo đồ ăn, ông vừa nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Bây giờ không ai mời tôi đóng phim nữa, không còn cách nào khác, phải sống chứ. Tôi chuyển nghề làm đầu bếp rồi”. Câu nói ấy, cộng với diện mạo khắc khổ, lập tức làm dấy lên làn sóng bàn tán: phải chăng “Cưu Ma Trí” một thời giờ đã sa sút tới mức phải ra đường bán đồ ăn mưu sinh?
Sự thật phía sau: chỉ là một cảnh quay trong phim mới
Tuy nhiên, người xem chưa kịp thương cảm thì máy quay chuyển cảnh. Ở phía sau Lý Quốc Lân là cả một ê-kíp đông đảo với máy quay, ánh sáng, nhân viên đạo cụ… Lúc này, ông bật cười lớn, vui vẻ đính chính: “Gạt mọi người thôi, tôi đang đóng phim mà!”.
Thực tế, thời gian gần đây Lý Quốc Lân chuyển toàn bộ trọng tâm công việc sang thị trường Trung Quốc. Nhờ vai diễn kinh điển Cưu Ma Trí trong “Thiên Long Bát Bộ”, ông vẫn còn độ nhận diện khá tốt với khán giả Đại lục, nên thường xuyên được mời tham gia các sự kiện, biểu diễn thương mại, thậm chí là livestream bán hàng. Hình ảnh tiều tụy khi xào đồ ăn vỉa hè chỉ là tạo hình cho nhân vật trong dự án mới, chứ không phản ánh tình trạng thực sự của nam diễn viên.
Trước đó không lâu, khi tham dự một sự kiện ở Thượng Hải và hóa trang lại thành Cưu Ma Trí, người ta vẫn thấy ông với gương mặt đầy đặn, tinh thần minh mẫn, nói cười rôm rả. Điều này càng củng cố nhận định rằng “ông chủ quán ăn vỉa hè” chỉ là vai diễn.
Gánh nặng gia đình: vợ bệnh, con gái du học tốn kém
Đằng sau nụ cười hiền lành của Lý Quốc Lân là cả một áp lực kinh tế không nhỏ. Ông kết hôn muộn, phải đến 47 tuổi mới đón chào con gái đầu lòng. Con gái ông theo học ngành kịch tại Anh – một trong những nơi có chi phí học tập và sinh hoạt thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất thế giới.
Nam diễn viên từng chia sẻ, mỗi năm gia đình phải gồng mình lo học phí và các khoản chi phí khác cho con. Năm ngoái, vợ ông lại phải phẫu thuật chân, sức khỏe suy giảm. Thế là ngoài việc chăm sóc bạn đời, ông còn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm tiền nuôi gia đình, bảo đảm cho con gái yên tâm học hành đến nơi đến chốn.
May mắn là năm nay, con gái Lý Quốc Lân đã tốt nghiệp. Cô thỉnh thoảng xuất hiện trong các đoạn video bên cạnh cha, được cho là đang ấp ủ ý định nối nghiệp diễn xuất. Hình ảnh hai cha con thân thiết, rạng rỡ đã phần nào trấn an người hâm mộ rằng cuộc sống gia đình ông vẫn ấm êm.
Rời TVB sau 50 năm, chật vật với nghề livestream
Năm 2023 đánh dấu cột mốc lớn trong sự nghiệp của Lý Quốc Lân khi ông quyết định rời TVB sau hơn 50 năm gắn bó. Không còn hợp đồng ổn định với đài truyền hình Hong Kong, ông chủ động sang Đại lục tìm cơ hội mới – một bước đi mà nhiều nghệ sĩ Hong Kong cùng thế hệ cũng đang lựa chọn.
Ban đầu, ông thử sức với nghề livestream bán hàng – lĩnh vực đang bùng nổ ở Trung Quốc. Thế nhưng, không phải ngôi sao nào cũng dễ dàng chuyển mình thành “thánh bán hàng”. Có lúc Lý Quốc Lân phát sóng tới 8 tiếng liên tục, nói khan cả giọng mà lượng người xem vẫn èo uột, doanh số ảm đạm. Không ít cư dân mạng còn trêu chọc gọi ông là “ngôi sao livestream thảm nhất”.
Đối diện với những lời châm biếm, Lý Quốc Lân chọn cách im lặng và tiếp tục học hỏi, điều chỉnh cách trò chuyện, chọn sản phẩm kỹ hơn và kiên nhẫn xây dựng lại tệp khán giả.
Từ “ngôi sao livestream thảm nhất” đến doanh thu 3 triệu NDT
Nỗ lực không ngừng của ông cuối cùng cũng được đền đáp. Sau một thời gian kiên trì, số người theo dõi các buổi phát sóng của ông dần tăng lên. Có phiên livestream, doanh thu đạt tới 3 triệu nhân dân tệ (hơn 11 tỷ đồng) – con số đủ để chứng minh sức hút của “Cưu Ma Trí” năm nào chưa hề phai nhạt.
Lý Quốc Lân không ngại diễn lại những động tác, biểu cảm quen thuộc của nhân vật trong “Thiên Long Bát Bộ”, kể chuyện hậu trường TVB, chia sẻ cuộc sống đời thường để tạo cảm giác gần gũi. Ông thừa nhận mình làm “đủ mọi trò” chỉ mong khán giả nhớ đến, ghé xem livestream và ủng hộ sản phẩm.
Cuộc sống hiện tại: “khổ tận cam lai”
Dù thường xuyên tự trêu mình “ế show đến mức phải đi xào bò viên”, đời sống thực tế của Lý Quốc Lân không bi đát như nhiều người lầm tưởng. Ở Hong Kong, ông sở hữu căn nhà lớn tại khu Sai Kung. Trước đó, ông từng quay clip giới thiệu căn biệt thự ba tầng rộng rãi, nội thất gọn gàng, đầy đủ tiện nghi.
Ở tuổi 71, thay vì tận hưởng tuổi già an nhàn, Lý Quốc Lân vẫn miệt mài nhận phim, tham gia sự kiện, livestream bán hàng. Một phần là do trách nhiệm với gia đình, một phần là vì ông thực sự yêu nghề, không nỡ rời xa ánh đèn sân khấu. Nhìn lại chặng đường từ một diễn viên chuyên đóng vai phụ tại TVB đến nghệ sĩ gạo cội có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả, nhiều người nhận xét cuộc đời ông nay đã “khổ tận cam lai”.
Hình ảnh Lý Quốc Lân gầy sọp trong quán ăn vỉa hè vì vai diễn mới có thể khiến khán giả chạnh lòng, nhưng cũng cho thấy sự chuyên nghiệp và hết mình với nghề của một thế hệ nghệ sĩ cũ. Và với bản lĩnh, sự kiên trì đã được chứng minh suốt nửa thế kỷ qua, người hâm mộ tin rằng “Cưu Ma Trí” năm nào vẫn sẽ tiếp tục tìm được chỗ đứng trong làn sóng giải trí nhiều biến động hiện nay.