Người ta nói, xác suất để hai người có cùng sở thích gặp được nhau là 1 trên 200.000.
Cơ hội để họ bắt đầu quen biết nhau là 1 trên 2 triệu.
Để trở nên thân thiết – con số ấy lên đến 1 trên 20 triệu.
Trong hàng trăm triệu người, chỉ 1 người có thể trở thành bạn thật sự – xác suất ấy là 1 trên 200 triệu.
Và bạn thân, người ta gọi là báu vật của đời người, lại càng hiếm hơn – 1 trên 2 tỷ.
Còn nếu đó là người tri kỷ, người mà linh hồn ta nhận ra ngay cả khi chưa kịp gọi tên… thì khả năng gặp được họ chỉ là 1 trên 6 tỷ.
Chỉ cần nhìn những con số ấy thôi, ta đã thấy sự gặp gỡ giữa hai con người vốn không bao giờ là chuyện ngẫu nhiên. Giữa thế giới hơn 8 tỷ người rộng lớn, giữa vô số ngã rẽ, lựa chọn và biến cố, hai người có thể bước vào cuộc đời nhau – ấy là một phép màu.
Bởi ta có thể đi qua nhau như những người xa lạ.
Ta có thể lướt qua nhau giữa phố mà chẳng hề ngoái lại.
Ta có thể sống ở hai nửa địa cầu, cách nhau cả đại dương, và sẽ không bao giờ chạm mặt.
Nhưng rồi bằng một cách kỳ lạ nào đó – như một bàn tay vô hình của định mệnh – ta lại gặp nhau đúng thời điểm, đúng khoảnh khắc cuộc đời cần nhất.
Không phải ai cũng may mắn tìm được một người chịu nghe mình nói, chịu nhìn mình khóc, sẵn lòng giữ tay mình lại khi cả thế giới quay lưng. Một người luôn mong ta hạnh phúc, dù niềm vui ấy đôi khi chẳng liên quan đến họ. Một người hiểu ta không cần giải thích, nhìn thấy nỗi đau sau nụ cười, và biết ta mạnh mẽ đến đâu sau mỗi lần gục ngã.
Họ có thể không phải người hoàn hảo, nhưng họ luôn ở bên ta với một trái tim chân thành – và điều đó đủ để gọi là kỳ diệu.
Thế nên, nếu hôm nay bạn có người để yêu thương, để tin cậy, để gọi bằng hai chữ tri kỷ hay bạn thân – hãy biết ơn họ, và trân trọng thật nhiều.
Bởi trong vô số xác suất của cuộc đời, bạn và họ – đã thắng.
Và đó là phép màu đẹp nhất trên đời.
VietBF@sưu tập