
Một anh chàng rất thích tòm tem với cô hàng xóm đã có chồng, thường tranh thủ lúc chồng cô đi vắng sang tán tỉnh.️
Anh chồng biết được và bàn với vợ, cô vợ hiểu ý ngay. Bữa nọ anh chồng giả vờ đi vắng, cô vợ cho thằng cu con sang gọi:
- Mẹ cháu bảo, bố cháu đi vắng, bác sang ngay...
Anh chàng khấp khởi liền chui bờ rào lẻn sang gặp cô nàng. Khi còn chưa kịp làm gì thì anh chồng ở đâu về, cô vợ bèn lôi anh xuống nhà ngang và chỉ vào cái cối xay lúa dặn:
- Anh xay ngay đi, nếu chồng em có hỏi, thì em nói đang thuê anh xay lúa.
Chẳng còn cách nào, chàng ta đành phải nghe theo lời cô, mà xay hết cả 3 thúng thóc. Người mệt phờ mà chẳng được cái gì, trong bụng thì ấm ức lắm.
Khoảng vài tuần sau, đang ngồi chơi, thằng cu con lại sang, gọng thì thào vẻ rất quan trọng:
- Mẹ cháu bảo, bố cháu đi vắng, bác sang ngay.
Đang bực về chuyện hôm trước, anh chàng nhìn thằng bé nói lớn:
- Thôi, cho tao xin, chắc nhà mày lại hết gạo chứ gì...
VietBF@sưu tập