Một người phụ nữ đến gặp thầy bói, giọng đầy lo lắng:
– Thưa thầy, con đã bốn lần đò, nhưng lần nào cũng chọn nhầm chồng. Con có nên đi thêm chuyến nữa không ạ?
Thầy bói nhìn chị, vuốt râu trầm ngâm rồi đáp:
– Nhà chị thế là phúc đức lắm rồi! Cả bốn lần đều chỉ nhỡ đò thôi.
Nếu mà đi thêm chuyến nữa, e rằng... không phải nhỡ đò mà là bị đắm đò luôn, không còn cơ hội ngoi lên mặt nước đâu đó! 😆
Nghe xong, chị đứng hình vài giây... rồi cười méo xệch:
– Thôi, con xin ở nhà… đi bộ cho lành ạ!
VietBF@sưu tập