Một bác sĩ trẻ đến nhà người yêu chơi.
Ngồi nói chuyện một lúc, cô bạn gái bỗng than đau đầu, rồi đi lên phòng riêng nằm nghỉ.
Anh bác sĩ liền xin phép bố cô để lên chăm sóc người yêu.
Mãi lâu sau, anh mới xuống. Ông bố nhìn anh, cau mày hỏi:
– Chăm sóc gì mà lâu thế cháu?
Anh bác sĩ lễ phép đáp:
– Dạ, cháu cho cô ấy uống thuốc ạ!
Ông bố liếc nhìn anh bác sĩ từ đầu đến chân, rồi chậm rãi nói:
– Trước khi rời phòng, cháu cũng nên đóng cửa… tủ thuốc của cháu lại chứ!
Anh bác sĩ giật mình nhìn xuống… thì thấy cửa quần mình vẫn chưa kéo khóa!
VietBF@sưu tập