Nhà vô địch quyền Anh từng bị đâm vào đầu trong một vụ tấn công bạo lực trên xe buýt ở Australia đã cố gắng chống trả, nhưng bị vợ ngăn lại vì lo sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.
Zhou Runqi, 25 tuổi, sinh tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), bắt đầu sự nghiệp với võ thuật trước khi chuyển sang quyền Anh. Năm 2023, anh giành đai vô địch hạng siêu ruồi WBC khu vực châu Á bằng chiến thắng knock-out ở Thái Lan, trở thành võ sĩ Trung Quốc đầu tiên sinh sau năm 2000 đạt danh hiệu này.
Sau khi xảy ra mâu thuẫn với ban quản lý trong nước, Zhou cùng vợ chuyển đến Australia năm ngoái để khởi đầu lại sự nghiệp.
Ngày 14/10, cặp đôi bị tấn công trên một chuyến xe buýt ở bang New South Wales. Trong video chia sẻ sau đó, Zhou kể rằng một phụ nữ trên xe đã buông lời miệt thị phân biệt chủng tộc với họ. Khi vợ anh lên tiếng đáp lại, người này cùng hai người đàn ông khác đã lao vào hành hung.

Zhou Runqi bị đâm vào đầu bằng vật sắc nhọn trong vụ tấn công bạo lực, khiến anh rơi vào hôn mê. Ảnh: Weibo.
Zhou cố gắng che chắn cho vợ nhưng bị đâm vào đầu bằng vật sắc nhọn, còn vợ anh bị nắm tóc kéo lê khỏi xe buýt. Nhóm tấn công bỏ trốn trước khi cảnh sát đến hiện trường.
Trong cơn tức giận, Zhou định đuổi theo nhưng bị vợ ngăn lại. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ hai nghi phạm. Theo luật Australia, hành vi tấn công gây thương tích có thể bị phạt tù tới 5 năm.
Trên đường đến bệnh viện, Zhou mất ý thức và được chẩn đoán chấn động não. Vợ anh bị nhiều vết bầm và chấn thương tâm lý.
Khi vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, một số người chỉ trích Zhou vì “không bảo vệ được vợ”. Một bình luận viết: “Anh tập quyền Anh cả đời mà lại không ra tay khi cần thiết nhất".
Đáp lại, Zhou nói anh đã định phản kháng, nhưng vợ ngăn lại vì sợ điều đó có thể khiến anh mất sự nghiệp. Sau sự cố, anh cũng bỏ lỡ buổi họp báo và rút khỏi trận đấu sắp tới.
Ngày 21/10, Zhou đăng video thông báo ý định ly hôn sau khi trở về Trung Quốc. Anh nói, vợ đã bỏ công việc ổn định để theo anh sang Australia, nhưng cuối cùng anh lại không thể bảo vệ cô. “Nếu tôi không thể giữ cô ấy an toàn, thì thành công có ý nghĩa gì?”, Zhou chia sẻ.
Anh mô tả vợ là người dũng cảm, kể lại việc cô từng một mình ngăn ba thiếu niên gây rối tại trung tâm thương mại. “Tôi không xứng đáng làm chồng cô ấy. Tôi chọn ly hôn để cô ấy có thể sống hạnh phúc hơn", Zhou nói.
Tính đến thời điểm hiện tại, vợ anh vẫn chưa lên tiếng công khai.
Vụ việc thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: “Nếu Zhou ly hôn chỉ vì cảm giác tội lỗi thì điều đó không cần thiết. Anh nên nỗ lực hơn để mang lại cho vợ cuộc sống tốt đẹp, thay vì trốn tránh”. Người khác cho rằng: “Là võ sĩ chuyên nghiệp, Zhou hiểu rằng phản kháng có thể khiến tình huống trở nên chết người. Anh đã bảo vệ vợ trong phạm vi pháp luật, còn cô ấy ngăn anh vì lo cho sự nghiệp của chồng. Cả hai đều đã hành động đúng".
Vietbf @ Sưu tầm