Một ông người Miền Tây có đứa con trai lớn tuổi mà chưa chịu lấy vợ. Sốt ruột, ông đi khắp các chùa chiền van vái xin cho nó sớm lấy được vợ. Ông còn hứa với Trời Phật rằng:
“Nếu con trai con lấy được vợ, con sẽ xuống tóc ăn chay 49 ngày!”
Quả nhiên, ít tháng sau, thằng con lấy được cô vợ vừa xinh vừa ngoan. Tổ chức đám cưới xong, ông giữ đúng lời hứa — liền cạo trọc đầu!
Ít hôm sau, bà sui người Bắc vào thăm. Thấy ông đầu trọc lốc, bà ngạc nhiên hỏi:
– Ủa anh sui, sao anh lại cạo trọc đầu vậy?
Ông gãi đầu đáp tỉnh queo:
– Tôi lở dzái rồi chị sui ơi!
Bà sui nghe vậy hoảng hốt thương hại:
– Trời đất ơi, khổ thân anh sui quá! Anh lở dzái thì phải đi bác sĩ da liễu mà chữa, chứ lỡ dãi mà cạo đầu thì sao mà hết được!
VietBF@sưu tập