Một nhóm bạn nhậu ra về sau cuộc vui, tổng cộng sáu bảy người.
Trong đó có một anh đi xiêu vẹo nhất — loay hoay mãi mới mở được khóa xe, lúc lái thì xe nghiêng bên phải, rồi lại đảo qua bên trái như đang say khướt.
Nhóm CSGT gần đó lập tức chú ý, chạy đến chặn anh này lại để kiểm tra, trong khi mấy anh bạn phía sau thì được cho đi qua.
Một anh CSGT nhanh chóng đưa máy đo nồng độ cồn ra kiểm tra.
Nhưng lạ thay — đo mãi mà máy không báo có cồn!
Anh CSGT bực mình, hỏi:
– Anh uống kiểu gì mà máy không phát hiện được cồn hả?
Anh chàng kia cười tỉnh bơ:
– Tôi có uống giọt nào đâu mà đòi có cồn!
– Thế sao anh đi loạng choạng như say thế kia?
Anh chàng gãi đầu cười:
– À… hôm nay đến lượt tôi làm “chim mồi” cho cả nhóm!
VietBF@sưu tập