Ông Mike Johnson chủ tịch Hạ Viện đã biện hộ cho hình ảnh mà Tổng Thống Donald Trump đăng trên mạng xã hội vào cuối tuần qua trong đó cho thấy ông thả thứ gì đó rõ ràng là phân người lên người biểu tình trong cuộc biểu tình “No Kings” (Không Vua).
Phát biểu trước báo giới, ông Johnson gọi đó là “châm biếm.”
Vào tối ngày 18 Tháng Mười, ông Trump đăng trên Truth Social một video do AI tạo ra cho thấy ông đội vương miện trên một chiến đấu cơ có khắc dòng chữ “Vua Trump.” Chiếc chiến đấu cơ này sau đó bắn phá vào những người tuần hành bằng một thứ gì đó trông giống như phân người. Trước đó trong ngày, ước tính có hơn 7 triệu người đổ ra hàng ngàn địa điểm khắp nước Mỹ để tham gia vào cuộc biểu tình “Không Vua.”
“Tổng thống sử dụng mạng xã hội để thể hiện quan điểm. Quý vị có thể cho rằng ông ấy có lẽ là người sử dụng mạng xã hội hiệu quả nhất để thể hiện quan điểm,” Chủ Tịch Johnson nói tại một cuộc họp báo hôm 21 Tháng Mười. “Ông ấy dùng cách châm biếm để thể hiện quan điểm. Ông ấy không kêu gọi sát hại các đối thủ chính trị.”
Ông Johnson không nói rõ về quan điểm của ông Trump là gì. Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng rằng các cuộc biểu tình cuối tuần qua có thể chấm dứt việc đóng cửa chính phủ vốn đã kéo dài 20 ngày. Ông cho rằng nó có thể thúc đẩy trưởng khối thiểu số Thượng Viện chấp nhận dự luật chi tiêu tạm thời vốn đã được Hạ Viện thông qua.
“Giờ đây ông Chuck Schumer (trưởng khối thiểu số Thượng Viện) đã chứng kiến những gì ông muốn. Ông ấy đã có cuộc biểu tình rầm rộ chống lại nước Mỹ, thì đây là lời khẩn cầu của chúng tôi: Chúng tôi yêu cầu… cuối cùng ông ấy cũng chịu làm việc và chấm dứt việc đóng cửa này và ngừng khiến người dân Mỹ phải khốn khổ,” ông Johnson nói.