Thượng nghị sĩ Fetterman chỉ trích đảng của mình vì những lời lẽ cực đoan và việc đóng cửa chính phủ
Thượng nghị sĩ John Fetterman khác biệt với bất kỳ thành viên nào khác trong đảng của mình. Trong một sự kiện gần đây với người dẫn chương trình của News Nation, ông đã giải thích lý do tại sao ông từ chối sử dụng những lời lẽ cực đoan như các đảng viên Dân chủ khác.
Ông nói rằng nhiều thành viên trong gia đình ông đã bỏ phiếu cho Trump và rõ ràng họ không phải là những kẻ phát xít.
Ông cũng nhắc nhở khán giả rằng chúng ta đã suýt mất Trump vào tay một tay súng như thế nào vì kiểu hùng biện này.
Theo Vigilant Fox trên Twitter/X:
“Tôi biết và tôi yêu những người đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Họ KHÔNG PHẢI là phát xít, họ KHÔNG PHẢI là Quốc xã, họ KHÔNG cố gắng phá hoại Hiến pháp.”
“Tôi TỪ CHỐI gọi mọi người là Quốc xã hay phát xít. Tôi sẽ không bao giờ so sánh bất kỳ ai — bất kỳ ai với Hitler.”
“Giống như Charlie Kirk, tất cả những gì tôi có thể nói là hãy để mọi người đau buồn - hãy cho họ không gian riêng. Tôi sẽ không dùng chuyện khủng khiếp đó và vụ ám sát đó để đưa ra lập luận hay đưa ra quan điểm của mình.”
"Kiểu như, trời ơi, ông ấy là một người cha bị đạn bắn bay mất cổ. Và giờ mọi người đã quên mất: Tổng thống Trump đã ở tiểu bang của tôi — bị bắn vào đầu. Bạn có thể tưởng tượng đất nước chúng ta sẽ ra sao nếu ông ấy bị bắn giống như Kirk không? Chúng ta thực sự phải giảm nhiệt độ xuống."
Trong cùng sự kiện, Fetterman đã nói về việc đóng cửa.
Từ The Hill:
Thượng nghị sĩ John Fetterman (D-Pa.) đã chỉ trích đảng Dân chủ về việc đóng cửa chính phủ, đồng thời nói thêm rằng các cuộc thảo luận về trợ cấp chăm sóc sức khỏe có thể diễn ra khi chính phủ được cấp vốn.
Fetterman phát biểu tại Trung tâm Kennedy vào tối thứ Tư trong chương trình phát thanh trực tiếp của NewsNation rằng: "Tôi theo dõi đất nước trước, sau đó mới đến tiệc tùng".
Fetterman cho biết một số cử tri của ông tức giận với ông về việc đóng cửa chính phủ và tình hình chiến tranh giữa Israel và Hamas trước lệnh ngừng bắn gần đây.
“Tôi rất muốn thảo luận về [trợ cấp] chăm sóc sức khỏe,” Fetterman nói. “Nhưng [việc đóng cửa] là sai trái đối với đất nước… Tôi không thể bỏ phiếu cho việc đóng cửa chính phủ.”
Fetterman là một trong ba thành viên của Hội nghị Dân chủ Thượng viện bỏ phiếu cho đề xuất do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn nhằm cấp vốn cho chính phủ đến hết ngày 21 tháng 11, cùng với Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto (Bang Nevada) và Angus King (Maine), một người độc lập tham gia nhóm họp kín với Đảng Dân chủ.
Thật đáng kinh ngạc khi Fetterman là thành viên lý trí và hợp lý nhất trong đảng của mình.