
Một cô em gái hỏi ông anh trai:
— Nếu có ba cô gái: một cô bác sĩ, một cô lễ tân nhà hàng, và một cô giáo viên, anh sẽ chọn ai làm người yêu?
Ông anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
— Cô lễ tân thì lúc nào cũng nói: “Xin lỗi, anh chờ em một lát, em đang bận.” Cô này không ổn, vì hay tránh mặt mình.
— Cô bác sĩ thì suốt ngày bảo: “Xin mời người tiếp theo.” Cô này càng không được, không chung thủy tí nào.
— Còn cô giáo viên thì tuyệt vời! Vì cô ấy luôn nói: “Đã thành thạo chưa? Nếu chưa thì làm lại một lần nữa.” Nghe là thấy có chí tiến thủ rồi!
VietBF@sưu tập