Ông Trí Tạ vừa kêu gọi Hàn Lâm Viện Nghệ Thuật Điện Ảnh Hoa Kỳ (AMPAS) không cho “Mưa Đỏ” (Red Rain) dự tranh giải Oscar phim quốc tế xuất sắc nhất và lên án chính quyền Việt Nam.
Theo thông cáo từ văn phòng Dân Biểu Trí Tạ hôm Thứ Hai, 6 Tháng Mười, bộ phim này ca ngợi hình ảnh các binh sĩ Cộng Sản như những anh hùng trong trận Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị năm 1972, một cách thể hiện sai lệch lịch sử, xúc phạm đến ký ức của những quân nhân VNCH và Mỹ hy sinh vì tự do, cũng như hàng triệu người Việt Nam tị nạn phải bỏ nước ra đi khỏi sự đàn áp của chế độ Cộng sản.
Thông cáo cho biết: “‘Mưa Đỏ’ được hãng phim Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đồng sản xuất, là một bộ phim tuyên truyền chứ không phải là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị nhân văn. Bộ phim bóp méo sự thật lịch sử và không tôn trọng những người đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ tự do.”
Dân Biểu Trí Tạ trình bày với nhật báo Người Việt về vấn đề này: “Đó là một bộ phim tuyên truyền và bóp méo lịch sử vì các chiến sĩ VNCH giành chiến thắng tại Cổ Thành Quảng Trị. Bộ phim này có sai lệch lịch sử trong nhiều tình tiết, và đang tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại.”
“Việc AMPAS chấp nhận đề cử ‘Mưa Đỏ’ chẳng khác nào trở thành công cụ tuyên truyền cho một chế độ Cộng Sản tàn bạo, vốn không hề tôn trọng các quyền con người căn bản,” Dân Biểu Trí Tạ cho biết thêm trong thông cáo. “Tôi kêu gọi AMPAS bác bỏ bộ phim này và lắng nghe tiếng nói của cộng đồng người Việt tị nạn và các cựu chiến binh Hoa Kỳ.”
Thông cáo còn có thêm lời phát biểu của ông Ronnie Guyer, cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam và nhà hoạt động: “Là một người từng tham chiến tại Việt Nam để bảo vệ tự do và dân chủ, tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ khi một bộ phim mang tính tuyên truyền như vậy lại được cân nhắc cho một giải thưởng danh giá. Gần 60,000 binh sĩ Hoa Kỳ đã mãi mãi không trở về từ cuộc chiến này, và nhiều người trong chúng tôi vẫn mang trong mình vết thương của chiến tranh. Việc xuyên tạc sự hy sinh của chúng tôi thành công cụ tuyên truyền là điều đáng xấu hổ và xúc phạm.”
Trong lá thư gửi đến ông Bill Kramer, tổng giám đốc AMPAS, Dân Biểu Trí Tạ đề nghị tổ chức này bác bỏ đề nghị của Việt Nam về việc “Mưa Đỏ” tranh giải Oscar, cho biết đó là một bộ phim muốn bóp méo lịch sử để bào chữa cho hành động của một chế độ tàn ác từng bịt miệng, giam cầm, và tử hình nhiều công dân.
Ông Trí cho rằng “Mưa Đỏ” xúc phạm nhiều cựu chiến binh người Mỹ từng tham chiến và hy sinh ở Việt Nam. Theo ông, những người đó phải được công nhận chứ không phải đón nhận lịch sử bị bóp méo trong phim sau khi họ đã sát cánh với Quân Lực VNCH.
Ông Trí còn nhắc đến việc đau khổ không chấm dứt theo chiến tranh vì hàng triệu người Việt Nam phải sống dưới chế độ Cộng Sản, không cho họ tự do ngôn luận, người bất đồng chính kiến bị trừng phạt, và quyền con người không được tôn trọng.
“AMPAS công nhận một phim như vậy sẽ làm nhiều điều sai lệch được chấp nhận và xúc phạm mấy thế hệ người Mỹ và người Việt Nam đã đấu tranh cho lý tưởng tự do. AMPAS không nên để bị sử dụng làm nơi trình chiếu phim bóp méo lịch sử giả dạng thành nghệ thuật,” ông Trí viết trong thư.
Về vấn đề nếu “Mưa Đỏ” được chọn để tranh giải Oscar, ông Trí nói với Người Việt: “Đưa phim đó ra là tổn thương lớn với cộng đồng người Việt hải ngoại và các cựu chiến binh người Mỹ đã đấu tranh để bảo vệ lý tưởng. Vì vậy, tôi hy vọng các hội đoàn và các tổ chức cộng đồng tiếp tục lên tiếng.”
“Mưa Đỏ” mới được Việt Nam nộp dự tranh giải Oscar phim quốc tế xuất sắc nhất vào đầu Tháng Mười, và sẽ được AMPAS xét duyệt.
Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 sẽ được tổ chức vào ngày 15 Tháng Ba, 2026.