Theo như trong một bài đăng dài trên nền tảng X (trước đây là Twitter), dân biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng hòa – Georgia) — người được biết đến là một gương mặt cực hữu trong phong trào MAGA — mới đây lại kêu gọi gia hạn các khoản trợ cấp của Obamacare nhằm ngăn chặn đợt tăng phí bảo hiểm y tế sắp tới, dù dân biểu Marjorie Taylor Greene lại không hề ủng hộ Obamacare, nhưng vẫn quyết định lên tiếng vì vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến người dân trong khu vực bầu cử của bà.

Dân biểu Marjorie Taylor Greene, Đảng Cộng hòa-Ga, đã kêu gọi ban lãnh đạo đảng của bà giải quyết vấn đề tăng phí bảo hiểm sắp tới.Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc qua tệp Getty Images
Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng hòa – Georgia) đã phá vỡ lập trường chung của đảng Cộng hòa vào tối thứ Hai khi kêu gọi gia hạn các khoản trợ cấp của Obamacare nhằm ngăn chặn đợt tăng phí bảo hiểm y tế sắp tới, qua đó trở thành một tiếng nói MAGA nổi bật ủng hộ cùng hướng với phe Dân chủ.
Trong một bài đăng dài trên nền tảng X (trước đây là Twitter), Greene — người được biết đến là một gương mặt cực hữu trong phong trào MAGA — khẳng định bà không hề ủng hộ Obamacare, nhưng vẫn quyết định lên tiếng vì vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến người dân trong khu vực bầu cử của bà.
“Nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tôi không phải là người hâm mộ đạo luật này,” bà viết. “Nhưng tôi sẽ đi ngược lại tất cả trong vấn đề này, bởi vì khi các khoản tín dụng thuế hết hạn trong năm nay, phí bảo hiểm y tế của các con tôi – những người trưởng thành – trong năm 2026 sẽ tăng gấp đôi, cũng như hàng loạt gia đình và người lao động chăm chỉ trong khu vực tôi đại diện.”
Bà Greene nhấn mạnh rằng bà không tuân theo kỷ luật đảng hay “chơi trò trung thành”:
“Tôi là người Cộng hòa và sẽ không bỏ phiếu cho bất kỳ chương trình y tế hay phúc lợi nào cho người nhập cư bất hợp pháp bằng tiền thuế của dân. Tôi chỉ ủng hộ Nước Mỹ thôi!!!”
Phe Dân chủ đã đặt việc gia hạn nguồn tài trợ cho Obamacare làm điều kiện tiên quyết trong các cuộc thương lượng chấm dứt việc chính phủ đóng cửa, vì các khoản này sẽ hết hạn vào cuối năm nay.
Trong khi đó, đảng Cộng hòa đang chia rẽ sâu sắc: hơn chục hạ nghị sĩ ở các khu vực tranh chấp cùng một số thượng nghị sĩ muốn gia hạn khoản tiền này, nhưng nhiều nhà bảo thủ lại muốn để nó tự hết hạn, và lãnh đạo đảng vẫn giữ thái độ mập mờ.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng hòa – Louisiana) và Lãnh đạo khối đa số Thượng viện John Thune (Cộng hòa – Nam Dakota) khẳng định sẽ không bàn đến vấn đề này cho đến khi phe Dân chủ đồng ý mở cửa lại chính phủ.
Greene nói rằng lãnh đạo đảng Cộng hòa chưa từng nêu vấn đề này trong nội bộ:
“Tôi đang tự mở đường đi riêng,” bà viết. “Và tôi thực sự phẫn nộ khi thấy phí bảo hiểm y tế sẽ tăng gấp đôi nếu các khoản tín dụng thuế hết hạn năm nay. Tôi nghĩ rằng bảo hiểm y tế và mọi loại bảo hiểm đều là trò lừa đảo — nói cho rõ! Không một lãnh đạo Cộng hòa nào nói chuyện với chúng tôi hay đưa ra kế hoạch giúp người dân đối phó với việc phí bảo hiểm tăng gấp đôi!!!”
Bài đăng của Greene đã gây chú ý trong Quốc hội, khi Dân biểu Greg Casar (Dân chủ – Texas), Chủ tịch Khối Tiến bộ, viết trên X:
“Tôi hiếm khi trích lời Marjorie Taylor Greene, nhưng… ‘Không một lãnh đạo Cộng hòa nào có kế hoạch giúp người dân đối phó với việc phí bảo hiểm y tế tăng gấp đôi!!!’”