Trong giờ giảng về tự động hóa, giáo sư say sưa thuyết trình:
– “Khoảng 20 năm nữa, chúng ta sẽ có những cỗ máy tự động hoàn hảo. Chỉ cần nhét một con bò vào đầu này, thì đầu kia sẽ cho ra… xúc xích!”
Một sinh viên tò mò giơ tay hỏi:
– “Thưa thầy, vậy có cái máy nào ngược lại không ạ? Nhét xúc xích vào đầu này, đầu kia cho ra con bò?”
Giáo sư nhìn cậu sinh viên, hỏi chậm rãi:
– “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”
– “Dạ, 19 ạ.”
Giáo sư mỉm cười:
– “Vậy thì 20 năm trước đã có một cái máy như thế rồi, và chính cha mẹ anh đã dùng nó đấy!”
VietBF@sưu tập