
Một ông chồng rất lo lắng vì suốt một tháng nay vợ không hề “gần gũi” với mình. Quyết định tìm hiểu, anh đưa vợ đến gặp bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ hỏi riêng chị vợ: — Tại sao một tháng rồi cô không làm chuyện đó với chồng?
Chị vợ thở dài: — Dạ, vì em đi làm bằng taxi. Mỗi lần tài xế hỏi: “Cô muốn về nhà hay làm gì khác?”, em tiết kiệm tiền nên chọn “làm gì khác”.
Bác sĩ nhíu mày: — Vậy khi về nhà, chồng cô có hỏi cô muốn làm gì không?
Chị đáp: — Dạ có, nhưng em mệt quá nên lại chọn “làm gì khác”.
Bác sĩ gật gù, rồi hỏi: — Vậy hôm nay cô muốn nói chuyện với tôi hay… làm gì khác?
VietBF@sưu tập