Sau nhiều năm ở nước ngoài, Zhao thường xuyên phải vật lộn với cô đơn, chỉ tìm thấy sự an ủi bên những người đồng hương.
Một thanh niên Trung Quốc gây tranh cãi khi từ bỏ lối sống thượng lưu để trở thành người vô gia cư, sống chỉ với 100 nhân dân tệ (khoảng 14 USD) mỗi tháng.
Zhao Dian, 32 tuổi, lớn lên ở Thượng Hải trước khi chuyển tới New Zealand năm 10 tuổi. Anh được coi là “con nhà người ta” khi sở hữu hai bằng cử nhân và ba bằng thạc sĩ tài chính, từng sống tại Sydney, New York, Bắc Kinh và Paris. Bất chấp áp lực học hành khắt khe từ gia đình, Zhao vẫn theo đuổi tri thức.
Nhắc về tuổi thơ, Zhao kể cha anh từng trừng phạt nặng nề vì anh thuận tay trái, trong khi mẹ lại thiếu sự đồng cảm. “Những tấm bằng danh giá giống như xiềng xích trói buộc tôi”, anh nói.
Sau nhiều năm ở nước ngoài, Zhao rơi vào trạng thái cô đơn kéo dài, chỉ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cộng đồng người Hoa. Ở Paris, anh từng làm việc tại bếp một nhà hàng Trung Quốc và tìm thấy niềm vui trong các công việc giản đơn. “Rửa bát cũng mang lại hạnh phúc, vậy tại sao phải chờ công việc lý tưởng?”, anh chia sẻ.

Với Zhao, xuất thân ưu tú và nền giáo dục danh giá giống như một “xiềng xích”, đè nặng bởi tuổi thơ nhiều tổn thương và sự khắc nghiệt từ cha mẹ thiếu cảm thông. Ảnh: Handout
Năm 2023, Zhao trở về Trung Quốc, ban đầu làm phục vụ tại một lễ hội bia và trong khách sạn. Năm ngoái, anh tới Đại Lý (Vân Nam) và quyết định sống ngoài đường.
Anh thức dậy lúc 7 giờ sáng và ngủ lúc 9 giờ tối, thỉnh thoảng tắm ở nhà trọ. Anh ăn tại các quán chay miễn phí và giặt giũ nhờ khách sạn, chỉ tiêu 100 nhân dân tệ/tháng, trong khi vẫn còn khoảng 2.500 nhân dân tệ tiết kiệm.
Zhao mặc đồ cũ, mang theo máy đọc sách điện tử để đọc, du lịch và tham gia các dự án như tổ chức câu lạc bộ sách hay chia sẻ video tư vấn tâm lý trực tuyến.
Anh đã cắt đứt liên lạc với cha mẹ ở New Zealand nhưng vẫn khao khát các mối quan hệ gần gũi. Zhao từng trải qua chín mối tình và có một con gái 10 tuổi tại New York, hiện cả hai vẫn giữ liên lạc qua mạng.
Dù từng học ở những trường danh tiếng, Zhao cho rằng nhiều người trẻ bị lạc hướng vì môi trường giáo dục độc hại. Đáp lại, anh đã khởi xướng dự án trải nghiệm nghề nghiệp giúp trẻ em tìm thấy đam mê thực sự.
Theo Zhao, việc từ bỏ con đường truyền thống để sống tối giản đã giúp anh cảm thấy hạnh phúc và viên mãn hơn, dù lựa chọn này gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
Một người bình luận: “Tôi hiểu vì sao anh ấy chọn lang thang – cha mẹ độc đoán, môi trường xa lạ, tuổi thơ cô đơn. Zhao đang chữa lành vết thương tinh thần theo cách của riêng mình".
Ngược lại, có ý kiến chỉ trích: “Anh ta quá lý tưởng. Cha mẹ đã đầu tư rất nhiều cho anh nhưng anh lại cắt đứt với họ. Anh cũng đang bỏ bê trách nhiệm làm cha".
VietBF@ sưu tập