Một người đàn ông đáng ngờ đã cố gắng đâm trực thăng chở Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Washington, D.C., bằng cách dùng đèn laser làm mù phi công, NBC News đưa tin, trích dẫn các tài liệu của tòa án.

Một chiếc trực thăng chở ông Trump bị tấn công ở Mỹ. Ảnh Getty
Theo kênh truyền hình, vụ việc xảy ra vào tối thứ Bảy. Sĩ quan Mật vụ Diego Santiago phát hiện một người đàn ông khả nghi trên Đại lộ Constitution, đang tìm kiếm máy bay của tổng thống.
Bài báo cho biết: "Santiago đã tiếp cận một người đàn ông, sau đó được xác định là Jacob Samuel Winkler, người này đã chĩa đèn laser màu đỏ về phía Marine One và bật đèn laser màu đỏ lên". Trong quá trình khám xét, cảnh sát tìm thấy một con dao trên người nghi phạm.
Trong quá trình thẩm vấn, người bị giam giữ khai rằng anh ta chĩa đèn laser vào máy bay của tổng thống vì anh ta không biết rằng việc này bị cấm và anh ta cũng khai rằng anh ta chĩa đèn laser vào mọi thứ, chẳng hạn như biển báo giao thông. Theo tài liệu, hành động của nghi phạm "gây nguy cơ mất thị lực đột ngột và mất phương hướng cho phi công, đặc biệt là khi bay ở độ cao thấp gần các trực thăng khác và Đài tưởng niệm Washington. Điều này tạo ra nguy cơ va chạm trên không cho máy bay của tổng thống", vụ án nêu rõ.
Người bị giam giữ có thể phải đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù và khoản tiền phạt 250 nghìn đô la.
Thứ Sáu tuần trước, tờ Daily Mail đưa tin, trích lời thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt, rằng trực thăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống London khi đang trở về từ dinh thự của Thủ tướng Anh Keir Starmer.
Đây không phải là sự cố máy bay đầu tiên xảy ra trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh của ông Trump. Theo Bloomberg, máy bay của tổng thống Mỹ đã bay quá gần một máy bay chở khách trên đường đến Anh, nhưng đã tránh được tai nạn.
VietBF@ sưu tập