Sau thời gian tìm hiểu, cả hai dọn về sống chung. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng gần đây, đối tượng bắt đầu nghi ngờ bạn gái có mối quan hệ mập mờ với người đàn ông khác. Sự ghen tuông khiến mâu thuẫn giữa cặp đôi ngày càng gay gắt.
Một vụ án mạng rúng động vừa xảy ra tại thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Chỉ vì nghi ngờ người yêu ngoại tình, một nam thanh niên đã ra tay sát hại bạn gái, bỏ xác vào bao mang đi phi tang. Điều đáng nói, trước khi ném xuống sông, hắn còn chụp ảnh “tự sướng” cùng thi thể – bức ảnh này trở thành bằng chứng quan trọng giúp cảnh sát phá án.

Uttam nghi ngờ bạn gái mình lừa dối nên đã siết cổ cô đến chết trong cơn thịnh nộ.
Theo truyền thông Ấn Độ, nghi phạm được xác định là Suraj Kumar Uttam. Anh ta quen biết và nảy sinh tình cảm với cô gái trẻ 20 tuổi Aakanksha qua mạng xã hội Instagram. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai dọn về sống chung. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng gần đây, Uttam bắt đầu nghi ngờ bạn gái có mối quan hệ mập mờ với người đàn ông khác. Sự ghen tuông khiến mâu thuẫn giữa cặp đôi ngày càng gay gắt.
Trong một trận cãi vã vào ngày 21/7, Uttam mất kiểm soát, đập đầu bạn gái vào tường rồi dùng tay siết cổ nạn nhân đến tử vong. Sau đó, hắn gọi bạn là Ashish Kumar đến giúp phi tang. Hai đối tượng bỏ thi thể vào bao, chở bằng xe máy hơn 100 km đến khu vực Banda, rồi ném xuống sông Yamuna nhằm che giấu tội ác.
Tuy nhiên, sự man rợ chưa dừng lại ở đó. Trước khi phi tang, Uttam còn lấy điện thoại chụp ảnh selfie cùng chiếc bao chứa xác nạn nhân. Chính tấm hình kinh hoàng này về sau trở thành manh mối quan trọng để cảnh sát vạch trần sự thật.
Ngày 8/8, mẹ của Aakanksha đến cơ quan công an trình báo việc con gái mất tích, đồng thời tố cáo Uttam có hành vi bắt cóc. Vào ngày 18/8, sau quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ cả Uttam và Ashish Kumar. Ban đầu, nghi phạm một mực chối tội, tìm cách đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi từ nội dung tin nhắn và hình ảnh, Uttam buộc phải thừa nhận toàn bộ hành vi.
Hiện cả hai đối tượng đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra và chờ xét xử theo quy định của pháp luật Ấn Độ.
VietBF@ sưu tập