Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson (Louisiana-Cộng Hòa) cho biết sau vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk rằng, “Tôi nghĩ đây có thể là một bước ngoặt” cho đất nước, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo đừng “vạch lá tìm sâu” trước tình cảnh chia rẽ chính trị.
Phát biểu trên chương trình “Face the Nation” do xướng ngôn viên Margaret Brennan làm chủ sự, ông Johnson cho biết các nhà lập pháp đừng nên nhìn nhận rằng các tranh chấp về chính sách là “hiểm họa hiện hữu ảnh hưởng tới nền dân chủ hoặc nền Cộng Hòa,” đồng thời kêu gọi ngừng “xúc phạm lẫn nhau.”
“Gọi người khác là Đức Quốc Xã và phát xít chẳng đem lại ích lợi gì,” Johnson nói. “Xã hội ngày nay chứng kiến những thành phần hàm hồ, và những người này sẽ bị kích động nhiều hơn khi thấy các nhà lãnh đạo ăn nói hồ đồ ngày càng thường xuyên hơn. Đó là thực tế và chúng ta phải tìm cách giải quyết.”
Johnson nói với ký giả trưởng của CBS News tại Washington, Major Garrett, rằng ông “lấy làm an tâm khi biết” các nhà lập pháp lưỡng đảng “đang hành động, lên tiếng và giải quyết tình hình.”
Vào tuần trước, Kirk bị bắn chết tại đại học Utah Valley University trong “một vụ tấn công có chủ đích,” nhà chức trách cho biết.
Các viên chức bắt giữ Tyler Robinson, 22 tuổi, vì dính líu tới các tội trạng sát nhân nghiêm trọng, cản trở công lý và nổ súng gây thương tích nghiêm trọng, theo một phiếu ghi danh tù nhân từ Văn Phòng Cảnh Sát Quận Utah UCSO. Thống Đốc Utah Spencer Cox cho biết hôm Chủ Nhật rằng nghi can không hợp tác với nhà chức trách trong tiến trình “điều tra thêm về nguyên nhân thực sự dẫn tới vụ nổ súng.”
Johnson nêu rõ bầu không khí tại Điện Capitol sau vụ ám sát Kirk, “thật lòng mà nói, rất nhiều người đang vừa tức giận, vừa buồn bã, vừa sợ hãi, vụ ám sát đã bao trùm cả Hoa Kỳ và thủ đô.”
Johnson cũng tường thuật hoạt động tưởng nhớ Kirk tại Quốc Hội, với một phút cầu nguyện trong thinh lặng tại Hạ Viện hôm Thứ Tư, ngay khi Kirk qua đời, cũng như nhắc tới buổi cầu nguyện và mặc niệm tổ chức tại Trung Tâm Kennedy ở Washington DC vào tối Chủ Nhật, cũng như một phút mặc niệm và cầu nguyện của các thành viên Quốc Hội do ông chủ trì vào Thứ Hai.
Johnson cũng nhắc lại lời kêu gọi của cố Tổng Thống Abraham Lincoln, thúc bách việc tạo ra “những thiên thần trong sáng hơn” cho đất nước, cũng như kêu gọi áp dụng “tinh thần Charlie Kirk.”
Trong những ngày gần đây, nỗi sợ hãi đang len lỏi trong số những người nắm giữ chức vụ công quyền sau cái chết của Kirk, và Johnson đã trao đổi với các thành viên Hạ Viện nhằm “cố gắng trấn an họ và thực hiện chính sách an ninh cần thiết.”
Tòa Bạch Ốc cũng đang yêu cầu Quốc Hội chi $58 triệu để tăng cường an ninh cho các viên chức hành pháp và tư pháp sau vụ ám sát Kirk, nhiều nguồn tin thông thạo vấn đề nói với CBS News hôm Thứ Bảy. Chính quyền Tổng Thống Donald Trump cũng ủng hộ kế hoạch tăng ngân sách nhằm bảo vệ các nhà lập pháp tại Quốc Hội, nhưng có thể sẽ chuyển kế hoạch này qua nhánh lập pháp.
Johnson cho biết các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đang “đánh giá tất cả cách thức” nhằm bảo đảm chính sách an ninh nhà ở và an ninh cá nhân cho các nhà lập pháp, đồng thời nói thêm rằng “cần phải có lòng can đảm nhất định để dấn thân và lãnh đạo,” đồng thời cho biết lực lượng ứng cứu, quân đội và các nhân vật chính trị thực thi việc đó hàng ngày.