Vợ của cựu thủ tướng Nepal Jhala Nath Khanal đã qua đời vào ngày 9/9 sau khi bà bị thiêu sống khi nhà bà bị phóng hỏa trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ bạo lực diễn ra ở nước này, truyền thông địa phương đưa tin.

Người dân đứng gần rào chắn đang cháy trong cuộc biểu tình ở Kathmandu, Nepal, ngày 9/9/2025. Ảnh Getty
Tòa nhà quốc hội Nepal và nhà của các nhà lãnh đạo chính trị đã bị đốt cháy trong cuộc bất ổn, khiến quốc gia Himalaya này rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện.
Các cuộc biểu tình do Thế hệ Z lãnh đạo nổ ra vào thứ Hai để phản đối lệnh cấm của chính phủ đối với nền tảng truyền thông xã hội lớn, cùng với sự phẫn nộ lâu dài về nạn tham nhũng chính trị và tình trạng thiếu cơ hội cho giới trẻ. Hàng chục ngàn người đã bất chấp lệnh giới nghiêm khi quân đội kêu gọi bình tĩnh và đàm phán.
Các cuộc biểu tình chống tham nhũng quy mô lớn ở Nepal đã bùng phát thành bạo lực, với đám đông tràn vào trung tâm Kathmandu và phóng hỏa các tòa nhà chính phủ quan trọng. Tình trạng bất ổn đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương, bao gồm hơn 100 cảnh sát, đẩy quốc gia Himalaya này vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Trong số những người bị thương có một cựu thủ tướng Nepal khác, Sher Bahadur Deuba, và vợ ông, Arzu Rana Deuba, hiện là bộ trưởng ngoại giao, cũng bị tấn công tại nhà riêng trong các cuộc biểu tình.
Họ phải được quân đội hộ tống đến nơi an toàn. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Deuba đẫm máu sau vụ tấn công.
Các cuộc biểu tình, chủ yếu do những người ở độ tuổi cuối thiếu niên và đầu 20 dẫn đầu, nổ ra vào thứ Hai sau khi chính phủ cấm 26 nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm Facebook, YouTube và X. Mặc dù lệnh cấm đã được dỡ bỏ vào ngày hôm sau, nhưng bạo lực trên đường phố vẫn gia tăng.
Người biểu tình đã đốt Cung điện Singha Durbar lịch sử, nơi đặt trụ sở các bộ và cơ quan quan trọng của Nepal. Tòa nhà Quốc hội cũng bị phóng hỏa, trong khi Tòa án Tối cao, trụ sở đảng cầm quyền và nhà riêng của các chính trị gia cũng bị tấn công.
Dưới áp lực ngày càng gia tăng, Thủ tướng KP Sharma Oli và một số bộ trưởng đã từ chức. Trong bối cảnh lực lượng an ninh đang chật vật khôi phục trật tự, quân đội đã được triển khai đến thủ đô, đồng thời áp đặt lệnh giới nghiêm ở một số khu vực trong thành phố.
VietBF@ sưu tập