Tổng thống Trump đã ký một tuyên bố vinh danh cuộc đời của Charlie Kirk vào thứ Tư, ra lệnh treo cờ rủ trên toàn quốc cho đến khi mặt trời lặn vào ngày 14 tháng 9.
Vào thứ tư, Charlie Kirk đã bị bắn trong một vụ ám sát khi ông đang phát biểu tại Đại học Utah Valley.
Một đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy Kirk bị bắn vào cổ trước khi ngã xuống đất.
Nhà bình luận chính trị, nhà hoạt động và đồng sáng lập Turning Point USA, 31 tuổi, đã qua đời tại bệnh viện chỉ vài giờ sau vụ tấn công khủng bố trong chuyến lưu diễn "Prove Me Wrong" tại khuôn viên trường đại học. Anh ra đi để lại vợ, Erika, và hai con, một bé gái ba tuổi và một bé trai một tuổi.
Nhà chức trách đã bắt giữ một nghi phạm ngay sau vụ nổ súng, nhưng sau đó tiết lộ rằng anh ta không phải là tay súng. Nghi phạm vẫn đang lẩn trốn sau khi bắn Kirk từ một tòa nhà cách nơi anh ta đang nói chuyện khoảng 200 thước.
Theo như tờ The Gateway Pundit đưa tin , Tổng thống Trump đã phản hồi về cái chết của Kirk, mô tả ông là "Vĩ đại, thậm chí là Huyền thoại".
“Không ai hiểu và trân trọng Trái Tim Thanh Niên tại Hoa Kỳ hơn Charlie. Anh ấy được TẤT CẢ mọi người yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi, và giờ đây, anh ấy đã không còn ở bên chúng ta nữa. Melania và tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến người vợ xinh đẹp Erika và gia đình anh ấy”, Tổng thống phát biểu .
“Charlie, chúng tôi yêu bạn!”
Sau đó, Trump tuyên bố rằng ông sẽ ra lệnh hạ cờ rủ toàn bộ nước Mỹ trong bốn ngày và ký một tuyên bố bày tỏ "sự tôn trọng đối với ký ức về Charlie Kirk".
Để vinh danh Charlie Kirk, một người Mỹ yêu nước thực sự vĩ đại, tôi ra lệnh tất cả cờ Mỹ trên khắp Hoa Kỳ hạ xuống nửa cột cờ cho đến tối Chủ Nhật lúc 6 giờ tối
Bản tuyên bố có đoạn viết:
Để tỏ lòng tôn kính tưởng nhớ Charlie Kirk, với thẩm quyền được trao cho tôi với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ theo Hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ, tôi ra lệnh treo cờ rủ tại Nhà Trắng và trên tất cả các tòa nhà và khuôn viên công cộng, tại tất cả các đồn quân sự và trạm hải quân, và trên tất cả các tàu hải quân của Chính phủ Liên bang tại Quận Columbia và trên khắp Hoa Kỳ cùng các Lãnh thổ và thuộc địa của Hoa Kỳ cho đến khi mặt trời lặn, ngày 14 tháng 9 năm 2025. Tôi cũng chỉ thị treo cờ rủ trong cùng khoảng thời gian tại tất cả các đại sứ quán, công sứ quán, văn phòng lãnh sự và các cơ sở khác của Hoa Kỳ ở nước ngoài, bao gồm tất cả các cơ sở quân sự, tàu và trạm hải quân.
ĐỂ LÀM CHỨNG, tôi đã ký tên vào đây vào ngày mười tháng Chín, năm hai nghìn hai mươi lăm theo lịch Chúa, và năm Độc lập của Hoa Kỳ là năm hai trăm năm mươi.