
Có một sự thật thế này:
Nếu bạn cứ mãi đem mình ra so sánh với người khác, đến một ngày bạn sẽ đánh mất chính mình. Bạn không còn biết mình thực sự muốn gì, thích gì, giỏi gì… mà chỉ mải miết chạy theo cái bóng của người ta. Và rồi bạn bị “hòa tan”, sống như một bản sao nhạt nhòa.
Tôi đã từng như vậy.
Mỗi lần lướt mạng xã hội, nhìn thấy người khác có nhà, có xe, có sự nghiệp, có gia đình hạnh phúc, tôi tự hỏi: “Tại sao mình không được như họ?”. Tôi cố gắng bắt chước họ: làm những thứ họ làm, chạy theo những gì họ có. Nhưng càng chạy, tôi càng hụt hơi, càng rỗng tuếch. Bởi đó không phải là con đường của tôi.
Chúng ta quên mất một điều:
Mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau.
Mỗi người có một hành trình khác nhau.
Và mỗi người có một định mệnh khác nhau.
So sánh chỉ khiến ta nhìn vào cái mình chưa có, thay vì trân trọng cái mình đang có.
So sánh chỉ khiến ta thấy bản thân “không đủ”, thay vì nhận ra ta cũng đang tiến lên từng ngày.
Thử nghĩ xem:
Một hạt muối nhỏ bé vẫn làm trọn vị cho nồi canh.
Một chiếc bật lửa vài nghìn đồng vẫn cần thiết cho điếu xì gà tiền triệu.
Một viên gạch bình thường vẫn là nền móng của một tòa nhà cao tầng.
Giá trị của bạn không nằm ở việc bạn giống ai, mà nằm ở chỗ bạn là chính bạn.
Thế nên, đừng để mình bị “hòa tan” chỉ vì mải so sánh với người khác.
Hãy đi trên con đường của riêng bạn. Có thể chậm, có thể không hoành tráng, nhưng miễn là bạn thật sự sống với bản thân – bạn đã là người chiến thắng rồi.
VietBF@sưu tập