Mới đây, Vinfast công khai danh sách nhân viên nghỉ việc, bị sa thải năm 2025. Thay vì giữ bí mật nhân sự, công ty này lại trình diễn danh sách như một bản án, triệt đường sống tương lai của những người từng cống hiến cho mình.
Nhân viên từng đóng góp cho Vinfast mà còn bị đối xử như tội đồ, làm sao khách hàng được phục vụ tử tế? Một ông chủ tồi thì liệu sản phẩm mà họ tạo ra có đáng tin cậy hay không?
Chưa hết, Vinfast còn nổi tiếng là "chuyên gia đổ lỗi". Tất cả các sự cố của xe điện Vinfast đều là lỗi của khách, tuyệt đối không phải của hãng. Nếu như có ai đó để lại những phản hồi không tốt, lập tức Vinfast sẽ đệ đơn kiện.
Gần đây, chính quyền cấm xe xăng để ép dân mua xe điện. Nếu như tốt thật, xanh thật, khách hàng sẽ tự tìm đến để trải nghiệm. Còn kiểu buôn bán "đi cửa sau" như thế, đúng là quá khốn nạn.
Vinfast đang từng ngày chứng minh họ là một công ty thất bại. Thất bại cả về tâm và về tầm. Nếu bị cấm xe xăng thực sự, dân thà đi bộ chứ dân cũng không dại gì mua xe Vin.