Theo như dư luận không khỏi xôn xao về một người đàn ông 34 tuổi, gốc Campuchia - Trung Quốc, bị hàng xóm cùng nhân viên tấn công chỉ vì ăn nhầm phần cua hấp trị giá 4.000 baht (tương đương khoảng 3 triệu đồng), khiến vụ việc bắt đầu từ đơn đặt cua hấp của một phụ nữ Trung Quốc ngoài 60 tuổi. Bà sử dụng ứng dụng giao đồ ăn để mua món hải sản đắt đỏ này.
Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại một khu dân cư cao cấp ở tỉnh Chonburi (Thái Lan), khi một người đàn ông 34 tuổi, gốc Campuchia - Trung Quốc, bị hàng xóm cùng nhân viên tấn công chỉ vì ăn nhầm phần cua hấp trị giá 4.000 baht (tương đương khoảng 3 triệu đồng).
Ăn nhầm cua hấp 3 triệu đồng, người đàn ông bị hàng xóm kéo ra đường đánh hội đồng Ảnh 1
Theo truyền thông Thái Lan, vụ việc bắt đầu từ đơn đặt cua hấp của một phụ nữ Trung Quốc ngoài 60 tuổi. Bà sử dụng ứng dụng giao đồ ăn để mua món hải sản đắt đỏ này. Tuy nhiên, vì sự nhầm lẫn từ phía shipper, phần cua lại được gửi đến nhà của Mar Tu - người đàn ông sống trong cùng khu. Khi bà chưa thấy đơn hàng tới nơi, bà đã liên hệ với nhà hàng và phát hiện món ăn đã được giao nhầm.
Người phụ nữ sau đó sang tận nhà Mar Tu để hỏi chuyện. Lúc này, anh được cho là đã trả lời một cách thẳng thừng: "Tôi ăn hết rồi, có vấn đề gì không?". Chính thái độ bị cho là thiếu tôn trọng này đã châm ngòi cho mâu thuẫn. Bà quay về kể lại với con trai. Ngay sau đó, con trai cùng một số người hàng xóm gốc Trung Quốc kéo sang nhà Mar Tu để "lý luận". Cuộc tranh cãi nhanh chóng leo thang thành bạo lực. Camera an ninh ghi lại cảnh nhiều người đàn ông xông vào gara, liên tục đấm đá Mar Tu. Một số còn kéo anh ra đường để tiếp tục hành hung. Trong lúc hỗn loạn, một người làm vườn người Thái cố gắng can ngăn cũng bị đánh bị thương.
Mar Tu sau đó đã đến đồn cảnh sát trình báo và công khai đoạn video giám sát, cho biết anh lo sợ nhóm tấn công có thể quay lại vì họ cũng sinh sống trong cùng khu dân cư. Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Mar Tu bị đa chấn thương ở vùng mắt và cơ thể.
Cảnh sát địa phương cho biết đến nay mới có một nghi phạm ra đầu thú là Wanchai, 45 tuổi, nhân viên người Thái. Người này thừa nhận tham gia đánh Mar Tu, nhưng khai rằng nguyên nhân là do nạn nhân cư xử không đúng mực. Trong khi đó, các nghi phạm người Trung Quốc vẫn chưa ra mặt, lực lượng chức năng đang tích cực truy tìm và triệu tập để phục vụ điều tra.
Vụ việc đã gây xôn xao dư luận Thái Lan, bởi chỉ một đơn hàng giao nhầm cũng dẫn đến hành vi bạo lực nghiêm trọng. Nhiều ý kiến cho rằng, dù thái độ của Mar Tu có thể gây khó chịu, việc kéo cả nhóm người sang hành hung là hành động khó chấp nhận, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến an ninh của cả khu dân cư.
Giới chuyên gia xã hội tại Thái Lan nhận định, sự việc là lời cảnh tỉnh về cách ứng xử văn minh trong đời sống hiện đại. Khi xảy ra nhầm lẫn trong mua bán, người trong cuộc nên giải quyết bằng thương lượng, hoặc thông qua nền tảng giao hàng và cơ quan chức năng để xử lý, thay vì tự ý dùng bạo lực. Hành động nóng giận, thiếu kiềm chế không chỉ đẩy sự việc đi xa ngoài kiểm soát mà còn khiến những người liên quan phải đối diện với trách nhiệm pháp lý nặng nề.