Một ứng cử viên Quốc hội cực hữu tại Texas, nổi tiếng với những trò hề gây phẫn nộ, đã chia sẻ một video vận động tranh cử mới hôm thứ Hai, trong đó cô ta dùng súng phun lửa để đốt Kinh Quran, tuyên bố nước Mỹ là "quốc gia Cơ đốc giáo" và yêu cầu trục xuất người Hồi giáo.
Valentina Gomez, một người từng đốt sách và từng thất bại trong cuộc bầu cử của Đảng Cộng hòa, hiện đang tranh cử đại diện cho Khu vực Quốc hội số 31 của Texas vào năm tới, đã đăng video gây phẫn nộ trên X, khiến bài đăng bị hạn chế khả năng hiển thị do lo ngại về hành vi thù hận.
Video:
https://x.com/ValentinaForUSA/status...96895579406401
(cần log in X xác định trên 18 tuổi để được xem)
"Con gái các người sẽ bị cưỡng hiếp và con trai các người sẽ bị chặt đầu nếu chúng ta không chấm dứt Hồi giáo mãi mãi", Gomez, 26 tuổi, nói trong video trước khi phun lửa vào một cuốn Kinh Quran được dựng lên.
"Chúng tôi không còn muốn trả đũa nữa", cô ấy tiếp tục. “Hãy nhớ rằng, David không cầu nguyện cho Goliath; anh ta đã giết hắn. Nước Mỹ là một quốc gia Cơ đốc giáo, vì vậy những kẻ Hồi giáo khủng bố đó có thể cút xéo đến bất kỳ quốc gia Hồi giáo nào trong số 57 quốc gia. Chỉ có một Chúa thực sự, và đó là Chúa của Israel.”
Gomez, một người ủng hộ nhiệt thành của Donald Trump, người đã không giành được chiến thắng ở bất kỳ quận nào khi tranh cử chức ngoại trưởng Missouri năm ngoái, đã nhiều lần công kích người Mỹ theo đạo Hồi trong các video vận động tranh cử, thường gọi họ là “những kẻ ấu dâm”.
Video của cô xuất hiện trong bối cảnh sự thù ghét người Hồi giáo vẫn ở mức cao nhất mọi thời đại sau cuộc chiến ở Gaza, Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo (CAIR) cho biết trong một báo cáo được công bố đầu năm nay.
Tại Texas, đã có nhiều báo cáo về các nhà thờ Hồi giáo bị phá hoại kể từ mùa thu năm ngoái, bao gồm ba trường hợp vào một buổi tối duy nhất trong tháng Năm. Năm ngoái, một người đàn ông ở Dallas đã bị kết án 37 năm tù sau khi anh ta giết một người và cố gắng giết bốn người khác tại một doanh nghiệp do người Hồi giáo làm chủ. Bộ Tư pháp gọi đây là một tội ác thù hận xuất phát từ chứng sợ Hồi giáo.
Đây không phải lần đầu tiên Gomez nảy ra ý tưởng sử dụng súng phun lửa để truyền đạt quan điểm của mình. Trong chiến dịch tranh cử thất bại năm ngoái, cô đã đăng một video quay cảnh mình dùng súng phun lửa để đốt cháy một chồng sách LGBTQ+, vu khống chúng là nhồi sọ và tình dục hóa trẻ em.
Năm ngoái, cô cũng đã thực hiện một pha nguy hiểm khi dàn dựng một cảnh hành quyết giả một người nhập cư, sử dụng súng ngắn và hình nộm. Trong bài đăng của mình, cô nói rằng những kẻ phạm tội bạo lực "không đáng bị trục xuất, chúng đáng bị kết liễu". Sau đó, video này đã bị X gỡ xuống.