HAI trẻ em đã thiệt mạng và 17 trẻ khác bị thương tại một nhà thờ Công giáo và trường học ở Minneapolis sau khi một tay súng nổ súng vào tuần học đầu tiên.
Tay súng đã nổ súng trong thánh lễ buổi sáng của trường, khi các em học sinh từ mẫu giáo đến lớp 8 đang tập trung cho buổi lễ hôm thứ Tư.
Cảnh sát cho biết một em 8 tuổi và một em 10 tuổi đã thiệt mạng trên ghế dài trong thánh lễ.
Hai trẻ em vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ tấn công chết người.
Tay súng, hiện được xác định là Robin Westman, mặc đồ đen và bắn hàng chục phát đạn vào nhà thờ đang có học sinh.
Các bậc phụ huynh được nhìn thấy rời khỏi hiện trường cùng con cái, một số người khóc nức nở, ôm chặt con.
Các học sinh vừa mới vào học hôm thứ Hai.
XẢ SÚNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
Cảnh sát cho biết anh ta đã chết do tự sát bằng súng tại bãi đậu xe và không có tiền án tiền sự.
Westman mang theo một khẩu súng trường, một khẩu súng ngắn và một khẩu súng lục. Cảnh sát cho biết anh ta đã bắn cả ba khẩu súng.
Một bài đăng trên Facebook có sự góp mặt của mẹ Westman cho biết bà đã nghỉ hưu tại Nhà thờ Truyền tin vào năm 2021.