Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa-GA), người có lòng trung thành với Đảng Cộng hòa đang có dấu hiệu suy giảm gần đây, đã đăng lại một đoạn video đau lòng vào thứ Bảy, quay cảnh một người phụ nữ khóc khi kể lại những căng thẳng tài chính mà bà đang phải đối mặt.
Mặc dù Greene không đề cập đến các nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong bài đăng của mình, nhưng bà đã chế giễu hoàn cảnh khó khăn hiện tại của tầng lớp lao động ở nước Mỹ năm 2025.
Đoạn video do "diannaallen5" thực hiện cho TikTok đã được @
WallStreetApes chia sẻ trên X với 1 triệu người theo dõi X, viết rằng:
"Người Mỹ đang suy sụp, một người phụ nữ trưởng thành đang khóc vì không đủ khả năng để sống nữa."
Người phụ nữ trong video, tự nhận mình đến từ Illinois, đã rất đau khổ và rơi nước mắt khi nói rằng
"giá xăng, hóa đơn tiền điện và giá thực phẩm quá sức chịu đựng."
"Tôi tự hỏi liệu có ai khác cũng cảm thấy như mình đang chết đuối và không thể thoát ra không," bà nói.
“Tôi làm thêm giờ, và tôi không thể ngoi lên nổi. Ý tôi là, tôi thực sự không có xăng cho tuần tới.”
“Tôi chỉ tự hỏi liệu có ai khác cảm thấy như đang chết đuối không,” Bà ấy nói trong sự tuyệt vọng.
MTG đã bày tỏ sự phẫn nộ trong bài đăng lại video của mình, viết rằng:
“Tôi thấy những video như thế này thường xuyên. Tầng lớp trung lưu chăm chỉ đang trở thành tầng lớp lao động nghèo.”
“Điều này hoàn toàn KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC,” Greene viết.
Đầu tháng này, Greene đã đe dọa sẽ rời khỏi đảng Cộng hòa hoàn toàn, tuyên bố rằng đảng này đang chống lại những người Mỹ trung lưu đang cố gắng kiếm sống.
“Tôi không biết liệu Đảng Cộng hòa có đang rời bỏ tôi hay không, hay tôi không còn gắn bó với nó nữa,” Greene nói với tờ Daily Mail.
“Tôi nghĩ Đảng Cộng hòa đã quay lưng lại với phong trào Nước Mỹ Trên Hết, với người lao động và cả những người Mỹ bình thường.”
Greene tiếp tục nói về các sáng kiến cắt giảm chi phí DOGE được quảng bá rầm rộ và các lời hứa khác trong chiến dịch tranh cử mà bà cảm thấy không được thực hiện.
"Chuyện gì đã xảy ra với tất cả những vấn đề đó vậy?" bà hỏi.
"Anh biết đấy, tôi chẳng biết chuyện quái gì đã xảy ra với Đảng Cộng hòa cả. Tôi thực sự không biết."
Bà nói thêm:
"Nhưng tôi sẽ nói với anh một điều, với chiều hướng hiện tại, tôi không muốn dính líu gì đến nó nữa, và tôi, tôi chẳng còn quan tâm nữa."